Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Bút chưa buông



Lợn sắp trở về tiễn chó đi
Ta còn chửa bỏ món Đường thi.
Ước câu thơ luật đăng vừa dịp
Mong cánh đào phai nở đúng kỳ.
Để lối nhân tình thêm thắm thiết
Cho đường thế thái bớt sân si.

Chờ Xuân



Xuân đến nàng thơ cũng trở về
Lòng ta rừng rực lửa đam mê.
Gió như trao gửi lời giao ước
Nắng cũng bừng lên ý nguyện thề.
Lắng đọng tim yêu hình bóng bạn
Dâng trào mạch cảm sắc hương quê.

Hội Thơ



Đời vui có bạn thế thôi mà...
Chức vị gì đâu tuổi chúng ta.
Gặp gỡ thành tâm hay lắm vậy
Giành đua nghịch lý chán không là…
Vần hoa tứ mộng tình gom lại
Vị đắng lời cay chuyện tránh xa.

Du lịch quê tôi



Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp lắm thay
Cáp treo lơ lửng nối Hồ Mây.
Nhà Tròn vang tiếng thời xưa ấy
Côn Đảo vươn mình mỗi sáng nay.
Cái Mép đón chào tàu nước bạn
Hồ Tràm vẫy gọi khách trời tây.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Xướng họa: NHỚ BỘ RÂU



Bài xướng:
Nhớ bộ râu

Nhà báo Xuân Khu có bộ râu
Tôi nay ghi nhớ ở trong đầu.
Ngày ngày lên mạng thầm trông ngóng
Tối tối đọc thơ giấc mộng sâu.
Kết bạn tâm giao ngời trí sáng
Gieo duyên tri kỷ rạng từ lâu.

Mở hội thơ Đường



Nhiệt tâm khai mở hội thơ Đường 
Bà Rịa – Vũng Tàu, xứ mến thương.
Thi hữu chung xây niềm ước vọng
Thi nhân cùng gửi đức khiêm nhường.
Hân hoan xướng họa tình thân ái 
Phấn chấn kết giao trí tỏ tường.

Giọt Xuân



Lấm tấm giọt êm rắc xuống ngàn
Bên đồi hoa bướm cõng mùa sang.
Ngàn năm tuổi đá chừng bia mỏi
Một chuyến thuyền xuân chợt nắng tràn.
Ta giấu tình ta trên đỉnh nhớ
Em đùa hương gió giữa chiều loang.

Tuất qua Hợi đáo



Chớp lấy thời cơ vận hội nầy
Đồng thanh tự hỏi làm gì đây?
Tuất qua dâng bạn chầu lòng lợn
Hợi đáo kính cha bữa thịt cầy.
Cả nước đoàn viên xuân hội ngộ
Từng người nhập cuộc tết trồng cây.

Chùm xướng họa DUYÊN MỘNG



Bài xướng:
Duyên mộng

Nặng gánh ân tình chỗ biển khơi
Niềm mơ ái quyện giữa lưng trời.
Cho ngày hạ vắng tâm còn bỏng
Để nắng xuân đầy phận vẫn tươi.
Dõi cảnh mây hồng say vạn kiếp
Nhìn cây nghĩa đậm khớp đôi lời.

Hội ngộ Đường thi Vũng Tàu



Hội tụ về đây khắp mọi miền
Nông thôn phố thị đến bưng biền.
Dâng tràn Cửa Lấp tình huynh đệ
Cuốn ngập Hồ Mây nghĩa bạn hiền.
Ngũ độ liên hoàn trăng dỗi bút
Song thanh khoán thủ sóng hờn nghiên.

Miền đất hứa!



Vũng Tàu ai khéo vẽ n thơ. 
Vang tiếng ngàn xưa tận tới giờ. 
Xa vợi Đại Hùng... bao thổn thức. 
Linh thiêng Côn Đảo... lắm vương tơ. 
Mỹ Xuân... du ngoạn luôn mong ước. 
Cái Mép... thăm quan mãi ngóng chờ.

Xuân Vũng Tàu



Ngỡ ngàng xuân đến... Vũng Tàu ơi!
Lộng lẫy nguy nga giữa đất trời.
Phơi phới đi lên cùng đất nước
Vững vàng kiêu hãnh sánh muôn nơi.
Giàn khoan vào kíp bừng khí thế
Nhà máy ra quân rộn tiếng cười.

Phố biển Vũng Tàu



Phố biển Vũng Tàu thật mến thân
Tham quan du lịch khách chen chân.
Mênh mông sóng biếc vang câu hát
Bát ngát trời xanh vọng tiếng ngân.
Lấp lánh sao sa cao Núi Lớn
Lung linh ánh điện sáng Thùy Vân.

Bình Châu gợi nhớ



Trở lại Bình Châu một sáng nay
Xuân về chào đón khách vui thay.
Hàng cây tỏa bóng chim ca hót
Lối nhỏ vươn dài bướm lượn bay.
Nước nóng ngâm chân bao kẻ thích
Bùn se xoa ngực lắm người say.

Chùm xướng họa: KẾT VẦN TƠ



Bài xướng:
Kết vần tơ

Bình minh rực biển, sóng hôn bờ
Bãi Dứa, Nghinh Phong đẹp mộng mơ.
Vọng Nguyệt, Tầm Dương chào bạn hu,
Thủy Tiên, Long Hải đón nàng thơ.
Vũng Tàu khấp khởi mừng xuân đến,
Bà Rịa hân hoan mở hội chờ.

Lối ta về



Bà Rịa xa rồi... nỗi nhớ quê 
Nghệ An đất mẹ lối ta về.
Lam Giang điệu ví muôn đời vọng 
Quyết Lĩnh câu hò vạn thuở mê.
Văn bút cụ đồ luôn quý trọng 
Vần thơ nữ chúa mấy ai chê.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Chào Vũng Tàu



Thi đường khắp chốn tụ về đây
Khởi nguyện hồn thơ để giãi bày.
Nghĩa bạn tô hồng cùng ngọn sóng
Lòng mình nhuộm tím cả chân mây.
Thùy Vân khổ nhịp câu dù ngắn
Bãi Dứa lời gieo tứ vẫn đầy.

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 1)

Chào mừng Ngày Hội thơ Đường luật lần thứ XIV
tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2019.
(Vĩ nhị thanh, cú trung đối)



Chốn hẹn Đường thi đã sẵng sàng
Vũng Tàu – mười bốn kịp sang trang...
Khách chờ biển gọi đầy tha thiết
Thư lại tin đi lắm rộn ràng.
Chắp cánh giao lời say nhạc nhã
Bắt cầu thả bước trải hồn hoang.

Xuân nồng



Bữa gió xuân nồng trở lại đây
Mùi hoa trái ngọt tỏa hương đầy.
Mơ đầu ngõ quyện duyên hồng núi
Gặp cuối non choàng nghĩa đỏ cây.
Cảnh vẫn chờ mong bừng tái hợp
Người luôn trải nhớ hẹn sum vầy.

Thiền



Đã bấy lâu nay mải học thiền
Tập hoài sao dạ vẫn chưa yên.
Nghe mùi rượu đế đà say ngất
Thấy bóng giai nhân vội tỉnh liền.
Cách đó xem chừng khôn đắc đạo
Kiểu này có lẽ khó thành tiên.