Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Thơ Đường luật với thành phố biển dầu


“Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam” lần thứ XIV được tổ chức tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ 21 – 23 tháng 3 năm 2019. Đây là một hoạt động văn chương, văn hóa nghệ thuật truyền thống thường niên của Hội Thơ Đường luật Việt Nam, được tổ chức luân phiên ở khắp ba miền Trung – Nam – Bắc.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn chương nói chung, trong đó có thơ Đường luật, Chi hội Thơ Đường luật Việt Nam thành phố Vũng Tàu phát động “Cuộc vận động sáng tác thơ Đường luật viết về quê hương Bà Rịa – Vũng Tàu đổi mới”. Và, kết quả là ra mắt tập thơ “THƠ ĐƯỜNG LUẬT VỚI THÀNH PHỐ BIỂN DẦU”, tập hợp nhiều tác giả từ hơn 20 tỉnh thành trong cả nước. Với hơn 300 bài thơ ghi đậm dấu ấn về thành phố Vũng Tàu, thành phố cảng biển, thành phố dầu khí, thành phố du lịch (nói riêng) và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nói chung), cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú có một không hai.
Tập thơ sẽ là món quà văn chương trân quý, gửi đến bạn bè, thi hữu cả nước khi có dịp về dự ngày hội thơ và ghé thăm vùng đất, con người và cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

Tìm chân trong ảo



Cũng bởi nhờ “phây” tôi biết anh
Bi sầu dường cũng thoáng qua nhanh.
Bướm thương cánh thắm thầm vương nhụy
Hoa nuối ngày xanh cố níu cành.
Đất khách câu thơ mơ trọn khắc
Quê người chén rượu mộng tàn canh.

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thương nàng Vọng Phu

Thương các thiếu phụ chờ chồng nhân ngày 8-3.



Đằng đẵng nhiều năm chẳng phải thường
Ngóng chồng, vô vọng giữa quê hương!
Nhìn xa mỏi mắt bên con dại
Đứng đợi chồn chân giữa dặm trường.
Dang nắng hiền thê luôn một hướng
Hút hồn thi sĩ khắp khắp mười phương.

Họa bài thơ THƯƠNG VỢ của Trần Tế Xương



Nguyên tác:
Thương vợ

Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng mười mưa, dám quản công.

Chùm xướng họa: MÙNG TÁM THÁNG BA



Bài xướng:
Mùng Tám tháng Ba

Chẳng biết ngày kia liệu có quà
Chút tình bạn gửi tới phương xa.
Bồi hồi ngóng đợi huơng mùng Tám
Thấp thỏm mong chờ vị tháng Ba.
Có được miền vui tràn xứ lạ
Rằng không nỗi nhớ ngập quê nhà.

Nói với nửa của mình

Nhân ngày 8-3.



Đi sẽ nhạt tênh nếu thiếu mình
Không gì sánh nổi nụ cười xinh.
Như bông hoa nở ngời hương sắc
Tựa ánh trăng ngân lộng bóng hình.
Lóng lánh mắt chìm in đáy mắt
Xôn xao tình dậy ngập men tình.

Chùm xướng họa: PHỤ NỮ VIỆT NAM



Bài xướng:
Phụ nữ Việt Nam

Ngạt ngào hương sắc toả muôn nơi
Phụ nữ Việt Nam thật rạng ngời.
Duyên dáng đoan trang, thường dịu ngọt
Đảm đang tài giỏi, thích vui tươi.
Văn chương lắm bút hay khôn xiết
Tính nết nhiều cô đẹp tuyệt vời.

Nuối ngày xưa



Tiếng nhạn kêu chiều gợi nỗi thương
Lối gầy còn đó gót xuân vương.
Sương buông nhẹ vỗ đôi bờ huyễn
Nước chảy êm ru một giải thường.
Mấy kẻ quay về nơi cố quận
Bao người trở lại chốn quê hương.

Tặng quà

Thương tặng lớp Mẫu giáo Bin Bin.



Các cháu Bin Bin chuẩn bị hoa
Chọn màu tô điểm thật hài hòa.
Bông hồng đỏ thắm bao quanh lá
Hàng chữ xanh viền Tám tháng Ba.
Đôi mắt tỏ ngời đang lúng liếng
Bàn tay thon thả lại xòe ra.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: THỨC...



Bài xướng:
Thức với đêm giao thừa

Lắng đọng canh khuya thấm nỗi sầu
Cựa mình khởi động chiếu chăn đau.
Đêm thao thức rớt đôi tàn lửa
Gối lặng thầm ôm mấy tuổi đầu.
Tóc chẻ hai màu hanh nắng trước
Mắt tròng mấy độ lạnh mưa sau.

Ca trù



Thánh thót lời thơ điểm trống chầu
Vui cùng non nước điệu hòa tâu.
Ém hơi nhả chữ tình bay bổng
Thả nhịp buông cần ý thẳm sâu.
Nhớ cảnh đạn bom thời khói lửa
Vui ngày bầu bạn cuộc canh thâu.

Thăm quê chị Sáu



Hoa lê(*) quê chị vẫn còn đây
Ngan ngát nương đồi trái chín cây.
Đất Đỏ xưa… đường loang máu đổ
Thùy Dương nay… khách thỏa lòng say.
Cao cao tượng chị hồn thiêng tỏa
Nghi ngút đền quê hương khói bay.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Tình đẹp



Bà Rịa nương thân tuổi xế chiều
Cảm tình sâu nặng biết bao nhiêu.
Bâng khuâng lại nhớ tình Kim Trọng
Lận đận nào quên nghĩa Thúy Kiều.
Bà Rịa anh em tình thắm thiết
Hải Phòng thi hữu nghĩa thương yêu.

Đến với bài thơ VŨNG TÀU TIÊN CẢNH


Vũng Tàu tiên cảnh
     Thơ: Nguyễn Bình Diệp

Xứ sở thần tiên ở Vũng Tàu
Bầu trời nhộn nhịp cánh chim âu.
Long lanh biển bạc đang ngời sắc
Óng ả rừng xanh mãi biếc màu.
Thả gót chiều tà trên phố thị
Dừng chân sáng sớm giữa cây cầu.

Mừng bạn đến Vũng Tàu



Chúng tôi mừng bạn tới đây chơi
Biển gọi ngàn năm chẳng cạn lời.
Bãi Trước sóng xô vờn động cát
Bờ Sau én liệng vút lưng trời.
Sáng nhìn Núi Nhỏ hồng hồng tỏa
Chiều ngắm Long Sơn tím tím rơi.

Xướng họa: TRÒ ĐỜI



Bài xướng:
Trò đời

Đố kỵ nhau chi để lụy phiền
Sống cho thoải mái mới là tiên.
Lợi danh chẳng bận duyên thi phú
Tài lộc đâu màng nghiệp bút nghiên.
Gởi khách văn chương tìm chí hướng
Mong người thi sĩ tỏ niềm riêng.

Quà ngày 8 tháng 3



Tính sắm xe hơi gọi chút quà
Nghĩ: Bằng chửa có cũng phiền ha?
Bạc vàng chẳng tỏ lo hàng giả
Son phấn không sành sợ hỏng da.
Mua đất tìm đâu người quản lý
Tậu nhà chỉ ngại cướp dò la.

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 10)

(Nghi vấn; Lưu thủy đối; Mạ đề)



Đường thi ủ mộng đếm bao ngày?
Bằng hữu mấy lần siết chặt tay?
Khởi hội Vũng Tàu chăng bận ấy?
Hẹn sân Bà Rịa phải khi rày?
Chừng như biển sóng xô vần nảy?
Hay bởi trống cờ giục ý lay?

Ai



Ai níu thời gian bóng chẳng mờ?
Ai lời hẹn ước mãi như thơ?
Ai làm trời đất ngừng xoay chuyển?
Ai giữ ngày đêm đứng lặng chờ?
Ai bạc nghĩa ân lòng tủi thẹn!
Ai tròn tín lễ tiếng vinh thờ!

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Ngẫu cảm



Chờ hoài chẳng thấy tứ thơ đâu
Biển vẫn mênh mang sóng bạc đầu.
Tít tắp chân mây hình núi thẳm
Mịt mù mặt nước bóng thuyền câu.
Nửa đời lữ thứ bao sương gió
Một kiếp tha hương lắm dãi dầu.