Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Buồn vui

(Nội đối song kề tựu cú)



Buồn vui sướng khổ nghĩa vơi đầy
Nặng nhẹ thăng trầm nghĩ đó đây.
Cười khóc mà sang hèn được mất
Khen chê những giỏi dốt gom bày.
Bạn thù bại thắng đường khôn dại
Mưa nắng mất còn quãng rủi may.

Xướng họa: CÓ BUỒN KHÔNG...?



Bài xướng:
Có buồn không...?

Kéo cày năm tháng có buồn không?
Đủng đỉnh làng quê mượt lúa đồng.
Lẳn cổ lèn vai lầm cánh ruộng
Dầm mưa dãi nắng dạt bờ sông.
Xót thân trâu ngựa thân sao cực
Nặng kiếp bò bê kiếp phải gồng.

Hai Lúa



Mặc thây bác Cử với ông NGhè
Hai Lúa như mình lại khỏe re...
Nghiên bút vẫn tuôn đầy điển cố
Văn chương từng xổ khối nho nhe.
Quanh năm xả láng trò hoa bướm
Suốt tháng thả ga thú rượu chè.

Sầu chan

Nếm thử món Đường luật kiểu Bút Tre.



Tiếng dế tàn đêm nhộn nhạo; chừng...
như cùng thổn thức, bởi người dưng...
ngày qua cứ phải thờ ơ những...
lần hẹn. Còn đâu sóng sánh từng...
da diết chờ trông, hằng chứa đựng...
ngọt ngào, nhắn gửi chả cần ngưng...

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Xướng họa: THƠ CÓ CÁNH



Bài xướng:
Thơ có cánh

Nghe đồn thi hữu giỏi thơ Đường
Luôn nặng chữ tình, trọng chữ thương.
Nâng bút nghe bồng bềnh sức sng
Gieo vần như phảng phất hơi sương.
Thông kim chẳng hổ duyên Hàn Mặc...
Bác cổ không nề chuyện Bích Chương...

Xướng họa: PHÚ QUÝ XUÂN

(Tung hoành trục khoán)
“Tân niên hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật vinh hoa phú quý lai!



Bài xướng:
Phú quý xuân

Tân cảnh hương ngào chẳng phụ ai
Niên sang tháng rộng tuổi thêm dài.
Hạnh cùng đức khảm câu tình khởi
Phúc với ân quàng chuỗi phận khai.
Bình đng muôn đời tâm hướng tới
An nhiên vạn thuở nghĩa thương cài.

Một ngày vui

Tặng hội bạn thơ già TP Hồ Chí Minh.



Có một ngày vui với hội già
Sài Gòn – Bà Rịa thỏa lòng ta.
Anh về tiếp sức lời hoan h
Em ở nâng ly vị đậm đà.
Chữ bạn soi vàng nơi vạn khổ
Tình đời khắc ngọc chốn ngàn hoa.

Việt Nam vô địch



Cảm xúc là bao cảm xúc là...
Việt Nam ta hỡi Việt Nam ta.
Làm nên sử sách làm nên sử
Giữ lấy đà vương giữ lấy đà.
Bè bạn chúc mừng bè bạn chúc
Pháo trời xa nở pháo trời xa.

Việt Nam vô địch



Rộn ràng khắp chốn rực cờ hoa
Muôn vạn con tim chợt vỡ òa.
Những giọt lệ thương nhòa mắt bạn
Ba bàn thắng đẹp nức lòng ta.
Bao năm ngóng đợi vui toàn nước
Nửa kiếp chờ mong thỏa vạn nhà.

Cuộc chơi



Tổ tôm cờ tướng tận trưa ngày
Tối chén rượu nồng tỉnh lại say.
Thi phú buồn nên câu viết dại
Nước cờ lac khiến mã hồi cay.
Bạn bè lui tới mòn chân bước
Tiền bạc tiêu xài nhẵn túi vay.

Chỉ một bóng tôi



Lặng ngắm con thuyền giữa biển trôi
Nhìn theo ráng đỏ lựng trên đồi.
Mơ màng tưởng lại thời chung lối
Thổn thức đau buồn nhạn rã đôi.
Gió thoảng hương rừng khơi niệm trỗi
Chiều nghe điệp khúc vỡ thanh rồi.

Thềm Xuân



Ấm áp thềm Xuân xóa nỗi đau
Đông qua lặng l khóa cơn sầu.
Vườn hoa trước ngõ hòa hương nhụy
Khóm trúc đầu thôn rạng bóng cau.
Nghĩa bạn qua nhanh khơi thắm sắc
Tình yêu đến muộn điểm muôn màu.

Hiếu hiền

(Tung hoành trục khoán; Giao cổ đối; Đồng âm vận)
“Tổ tông công đức thiên niên thịnh
Tôn tử hiếu hiền vạn đại vương”.



Tổ nghiệp ơn nhờ, tiếng thiện lương
Tông môn gọi phúc tự hưng cường.
Công cha dưỡng dục đời an hưởng
Đức mẹ ươm gìn nghĩa trọn thương.
Thiên ý trung thành tâm mãi tưởng
Niên luôn khiến một chữ tinh tường.

Nhớ Vũng Tàu



Mãi muốn về thăm lại Vũng Tàu
Cho dù vướng bận... nỗi niềm đau.
Thề xưa hẳn thấu nào nguyên chữ
Hẹn cũ dường như đã nhạt màu.
Vẫn mỏi mòn trông làm dạ nát
Còn ngơ ngẩn ước để tâm nhàu.

Việt Nam vô địch



Lịch sử ghi danh đội bóng ta
Cả nam và nữ mãi thăng hoa.
Oai hùng lăn xả chôn chân bạn
Dũng mạnh hy sinh giữ lưới nhà.
Xứng đáng Hăng Seo đà dẫn lối
Vinh danh bầu Đức đã lo xa.

Thỏa niềm mơ…!

Ghi nhanh sau trận đấu (3-0) tranh Cúp Vàng Seagames.



Mấy chục mùa chơi ấp ủ chờ
Hôm nay vô địch thỏa niềm mơ.
Ao làng buổi trước hoen màu áo
Biển rộng giờ đây đẫm sắc cờ.
Nữ tiếp tô hồng năm nốt nhạc
Nam vừa khắc đỏ một vần thơ.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Tự vịnh



Hạt giống cha gieo bốn chín năm
Chao ơi...! Lai láng một thân tằm.
Công danh tím ngát bờ sông cạn
Sự nghiệp tuồng luông ngọn gió thăm.
Cốc rượu vườn đào còn ấm áp
Cánh hoa ngõ hạnh biệt mù tăm.

Vương vấn tình thơ



Sợi nắng đi đâu biệt tháng ngày
Ai đem se lạnh đến quanh đây.
Mưa rơi nổi nhớ về muôn nẻo
Gió cuốn nguồn trông lạc chốn này.
Tuyết đổ phương xa không kẻ hiểu
Băng chìm xứ lạ chẳng người hay.

Gió đông hoài cảm



Thoáng cái vậy mà mấy chục năm
Vì tơ nên héo hắt thân tằm.
Sông xưa vẫn mộng ai về gặp
Bến cũ luôn chờ bậu đến thăm.
Ngóng mãi người thơ vô tín hiệu
Trông hoài tri kỷ bặt hơi tăm.

Non nước trường tồn

(Tung hoành trục khoán; Giao cổ đối; Bát vận đồng âm)
“Sơn thủy thanh cao xuân bất tận
Tiên thần lạc thú cảnh trường sinh”.



Sơn hùng phước mạnh giữ kiên trinh
Thủy vượng đồi nương bát ngát tình.
Thanh những trai tài mơ quốc thịnh
Cao từng gái đảm ngóng quân minh.
Xuân hồng chuyển phận vô biên tính
Bất biến màu duyên thắm dựng hình.