Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

Xướng họa: MỜI BẠN



Bài xướng:
Mời bạn

Lâu rồi chẳng thấy tụi em qua
Hết dịch mời sang ghé lại nhà…
Cá mặn, riêu cà,... ba món nhỉ
Rượu nồng, bia lít,... ít ly nha.
Hàn huyên... nhắc lại ngày xưa ấy
Tâm sự... cùng ôn chuyện cũ!

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG LUẬT VŨNG TÀU

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Đường luật Vũng Tàu

Gom tình khắp nẻo tụ về đây
Nối vận đường thi nghĩa tỏ vầy.
Lãng tử nương triều ôm Tượng Chúa
Trang đài mượn sóng xõa Hồ Mây.
Cùng khơi thế sự dòng chưa mãn
Đuổi nhịp thời gian tứ vẫn đầy.

Chùm xướng họa: TỈNH THỨC



Bài xướng:
Tĩnh tâm

Chung trà độc ẩm buổi hừng đông
Gm chuyện vô thường có với không.
Lẽ đạo tìm cầu kinh luận giải
Lý đời tham khảo sách khai thông.
Tham sân, chấp ngã cần buông ý
Hỷ xả, từ bi hãy trải lòng.

Vào hạ



Hạ đến cho lòng bỗng tái tê
Làng xa nắng đổ bước sang hè.
Thương chùm mận chín cô hàng xóm
Nhớ vị nhãn lồng trái xứ quê.
Đã nhủ người xưa đâu ước hẹn
Còn vương nghĩa cũ tựa mang thề.

Xướng họa: NGẮM TRĂNG



Bài xướng:
Ngắm trăng

Lang thang ngắm biển dưới vầng trăng
Tiếc nguyệt thương hoa nỏ sánh bằng.
Gửi áng ân tình cho bạn nhỉ
Treo đường đạo nghĩa với ta chăng?
Tàn canh gối mộng thương thằng Cuội
Bán dạ đường yêu nhớ chị Hằng.

Chữ Đồng



Mình đã với nhau một chữ Đồng
Cớ sao lúc có lại khi không.
Cùng ai chăm bón nhành xanh biếc
Đâu kẻ phai đi nụ thắm hồng.
Thương giọt lệ rơi dòng lã chã
Xót thân bèo lạc nỗi bềnh bông.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Vẫn còn đó vết thương đau

K niệm 47 năm ngày mình bị thương (14/4/1973 – 14/4/2020).



Bốn bẩy năm rồi không dễ quên
Chiến trường mù mịt súng vang rền.
Anh em vào trận xông triền trước
Đồng đội mở đường xuống ven.
Vài cáng thương binh về hậu cứ
Mấy em y tá ghếch mảng đèn.

Nhớ Mẹ Cha



Thu này cha vắng... mẹ đi xa
Cứ ngỡ Vu Lan ghé lại nhà.
Trông nước im lìm không cá giỡn
Ngắm trời lặng lẽ chẳng chim qua.
Bông hồng màu trắng con cài áo
Phận bạc mình côi bạn níu .

Qua đèo



Qua đèo lên dốc gặp Thanh Quan
Quần lĩnh áo the bước rộn ràng.
Mái tóc màu mây trời đất vẫn...
Vóc hình ý ngọc Phật Tiên đang...
Đứng trên đỉnh dốc vần thơ vọng
Bước cạnh chân đèo tứ đối vang.

Chênh chao



Ước một ngày nao được đón nàng
Trăng vờn biển gọi sóng reo vang.
Khơi dòng suối mộng bừng tia nắng
Nối nhịp cầu mơ rực ánh vàng.
Cánh nhạn đưa lời xua dỗi tủi
Chim hồng chỉ lối rũ hờn mang.

Kính viếng thi nhân Hoài Yên

Thi nhân Hoài Yên, tên thật là Nguyễn Văn Vang, người thắp sáng tình yêu Thơ Đường luật Việt Nam thời hiện đại, cây Thư pháp tuyệt vời... đã từ biệt chúng ta.




Vĩnh biệt nhà thơ Hoài Yên

Tin buồn vĩnh biệt cụ Hoài Yên
Cây bút tài hoa đức độ hiền.
“Thắp sáng Đường thi tâm sáng tạo
“Bút xưa thi tập trí trung kiên.
“Thơ tình chọn lọc cùng chung đỉnh
“Thưởng thức Truyện Kiều” số phận duyên.

Thắm hồn thơ

Tặng nhà thơ Lan Lê nhân dịp sinh nhật năm Canh Tý.



Một vòng hoa giáp sáu mươi niên
Tươi thắm hồn thơ nỏ muộn phiền.
Dáng ngọc môi hồng duyên ái nữ
Nét ngài yếm đỏ ng nàng tiên.
Lục nương Đất Tổ vang toàn quốc
Ngũ vận Đường Thi trải khắp miền.

Chân dung



Trí minh, da dẻ vẫn hồng tươi
Đón tuổi tám lăm ngạo nghễ cười.
Bách tuế leo dần vinh đắc lão
Lương hưu thụ hưởng đủ nuôi đời.
Chan hòa thi hữu say mời họa
Đọ sức kình ngư thú ngoạn chơi.

Âm thầm lẻ bóng



Thương người mãi ngắm ánh trăng đêm
Khắc khoải cô đơn đứng giữa thềm...
Gió thổi mênh mang lòng thắt lại
Mây vờn thấp thoáng dạ sầu thêm.
Đàn ai trỗi khúc buồn ly biệt
Sáo nọ hòa âm tưởng nẫu mềm.

Cũng nhờ Cô-Vít



-Vít cho lòng xích lại nhau
Nhân tâm vốn dĩ đã phai nhàu.
Cỏ cây ngó bộ còn day dứt
Sỏi đá vậy mà cũng đớn đau.
Chợt thấy nhiều nơi tình đượm sắc
Bỗng nghe lắm chốn nghĩa tươi màu.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Niềm tin...

Mừng sinh nhật Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.



Chúc ngài bảy sáu tuổi xuân tròn
Gánh nặng cuộc đời với nước non.
Dũng trí kiên trung tình vẫn sáng
Con tim nhân hậu chí không mòn.
Bao điều xây d lòng chưa mãn
Mấy việc châm lò giấc chẳng ngon.

Xướng họa: TÂM TƯ



Bài xướng:
Tâm tư

Đếm bước thời gian mấy đoạn trường
Còn đây kỷ niệm những buồn thương.
Bởi vào bến đợi cơn mơ ấy
Nên vỡ trăng soi giấc mộng thường.
Lá rụng cho tàn bao cảnh sắc
Tình đi để nhạt cả mùa hương.

"A-Tê..." nhân ái

Những ngày qua, câu chuyện về máy ATM gạo giúp đỡ người dân nghèo
trong mùa dịch Covid-19, được dư luận đặc biệt quan tâm.



Cỗ máy “A-Tê...” mới khởi nguồn
Mà dòng gạo trắng đã trào tuôn.
Trong mùa giáp hạt xua cơn đói
Giữa nạn cô-vi xóa nỗi buồn.
Vận nước tình yêu như vạn bể
Lòng dân nghĩa trọng đáng nghìn non.

Thái Bình quê tôi



Mời bạn về chơi nhé – Thái Bình
Quê tôi cảnh đẹp, lắm người xinh.
Cánh đồng lúa biếc vờn mây trắng
Chùa cổ rêu lam giỡn trúc xanh.
Đức Cảnh xua Tây mưu sáng giỏi
Phạm Tuân đuổi Mỹ trí thông minh.

Vết thời gian



Rượu cũng tan theo đóm lửa nồng
Riêng mình đối cảnh thấy buồn không?
Từ thu cổ độ lầm thân cúc
Vụt bóng ngày qua thấm giọt đồng.
Nét mực phai cùng trang điển tích
Tình đời bạc với ngọn đông phong.