Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

Mãi mãi ơn Người

 

Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

Ngàn năm còn rực trái tim hồng.

Tự do – Bác ái yêu bình đẳng

Độc lập – Nhân quyền diệt bất công.

Lặn lội trời Âu tìm vận nước

Bôn ba đất Á dệt hồn sông.

Chúng con mãi mãi thầm ghi tạc

Bảy sáu mùa xuân vững thế rồng.

Khúc ân tình

(Nđthanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bên ngoài lá đẫm giọt mềm rơi

Gió cũng lùa song chẳng đợi mời.

Vẳng ngõ tơ đàn êm vọng tới

Đưa từng tiếng nhạc khẽ về chơi.

Niềm xao xuyến chạnh mơ màng gởi

Dạ thẫn thờ đau nức nở vời.

Vẫn nhớ thương tình u uẩn gợi

Yêu còn đọng mãi khó mà vơi...

Diệt dịch

 

Giãn cách cho mau diệt dịch mà

Cớ lắm bạn chẳng nghe ra...

Chen vào xóm ch mua hàng hóa

Chng ngại nơi đông có trẻ già.

Làm thế bệnh tình thêm nặng kíp

Nên rằng họa cúm lại tăng ca.

Khuyên ai mệnh lệnh thi hành nhé

Cô-Vít nào kia cũng nát à....!

Chùm xướng họa: ĐỢI NHỚ...

 

Bài xướng:

Đợi nhớ...

 

Bãi biển chiều nay có dáng em

Chờ ai chung bước sánh vai mềm.

Xem con sóng vỗ say bờ mộng

Trông ngọn gió về gợn bến êm.

Lòng cứ băn khoăn còn lẻ bóng

Tâm đang chếnh choáng tựa bên thềm.

Trái tim ấp ủ cùng chung nhịp

Đợi nhớ len vào giấc ngủ đêm.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Tâm nhàn...

(Tung hoành trục khoán)

“Tâm nhàn muôn sự thông ba cõi

Một tiếng cười khan ấm đất trời.

 

Tâm khó chuyển lay động ý người

Nhàn hòa hỷ xả... nghiệp san vơi.

Muôn lòng tham chặn... đàng vươn tới

Sự ngó xuôi... vạn kiếp danh vời.

Thông có khởi... dăm bài mấy nỗi

Ba hồn bảy vía... Thiện chưa khơi.

Cõi phàm duyên Giác buồn xua vợi

Một tiếng cười khan ấm đất trời...

Tốt Đạo vui đời...

 

Lời Chúa đã nguyền trong Thánh kinh

Yêu thương tựa chính bản thân mình...

Tuyến đầu tâm huyết trong vùng dịch

Ngày mới vận hành giữa bệnh sinh.

Bác ái... khơi lòng muôn giáo sĩ(*)

Từ bi... chuyển hướng bấy chân tình.

Đồng hành giữ Đạo làm theo Đạo

Tốt Đạo vui đời... một chữ “Minh”...!

Tự xưng danh

 

Bút hiệu vần Hàn chữ Nhuệ Cương

Sông Thao Đất Tổ vốn kiên cường.

Quê Bầm tuổi trẻ khoanh làng xóm

Đất Vũng hưu nhàn khoái luật chương.

Mới tập mần thơ dường chẳng lớp

Còn đang học đối chửa qua trường.

Thầm mong bạn hữu nêu vần xướng

Góp họa cùng vui những tứ Đường.

Xướng họa: ÁI ĐƯỢM KHƠI

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bài xướng:

Ái đượm khơi

 

Nhớ thuở thu nồng mãi lặng trôi

Hoàng hôn én nhỏ lượn trên đồi.

Mong chờ khúc nhạc ru tình trỗi

Dõi ngắm cây rừng khảm nụ cơi.

Một cảnh hồng tươi còn giữa lối

Ngàn câu ấm diệu vẫn trong đời.

Loang mờ phủ kín chiều bên cội

Nẻo cũ thanh bình ái đượm khơi.

Buồn...

 

Ta đang buồn chẳng thể buồn hơn

Giấc ngủ đêm thâu cứ chập chờn.

Nghẹn tới sầu bi bao cám cảnh

Đau vời buốt cả những nguồn cơn.

Trăng thu càng ngán niềm cơ cực

Gió lạnh bồi thêm nỗi giận hờn.

Biết đến bao giờ vui được nhỉ

Hay là gom hết cái cô đơn...!?

Chùm xướng họa: THAO THIẾT LẮM

 

Bài xướng:

Thao thiết lắm

 

Lâu rồi chẳng được ghé thăm nhau

Biết tỏ cùng ai hỡi Vũng Tàu...?

Đất đỏ trung cường lưu vạn đại

Quê lành hiếu nghĩa để ngàn sau.

Làm ăn mỗi lúc tiền dư dả

Chống nhiễm từng hôm dịch yếu xàu.

Nhớ đã vo tròn thao thiết lắm

Mong ngày tái ngộ sớm hoàn mau!

Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: BƯỚC THẢNH THƠI

  

Bài xướng:

Bước thảnh thơi

 

Chủ quán cơm chay đã... “nghỉ ngơi

Nghĩa ân Bồ Tát... niệm dâng đời.(*)

Tấm lòng cao thượng vừa khơi phát

Căn bệnh hiểm nghèo vội nhiễm phơi.

Xót cảnh... con côi... cùng dập dịch

Thương tâm... mẹ yếu... cũng về trời.

Việc làm thiện nguyện ngời hương sắc

Nhân ái cộng đồng... bước thảnh thơi.

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

Khóc Vợ

(Thọ 86 tuổi )

 

Mấy nay nước mắt cứ tuôn trào

Tôi khóc Bà đi... thương xiết bao...!

Nhớ lại ngày xanh xuân ấp ủ

Trải qua đêm trắng nỗi đau bào.

Đọc ca dao nặng tình ghi tạc

Cho cháu con vì nghĩa gửi trao.

Cả một đời tâm trong đức nhẫn

Trái tim nhân hậu sánh dường nào...?

Quyết tâm dập dịch

(Tam điệp)

 

Xót dạ ghi lòng xót dạ ghi

Họ đang vì nước họ đang vì

Trời Nam khổ cực trời Nam khổ

Đất Việt nguy cùng đất Việt nguy

Nhìn gái phục công nhìn gái phục

Ngó trai tùy sự ngó trai tùy

An lòng nhé bạn an lòng nhé!

Quyết dập đi nào quyết dập đi.

Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Mai ngày dịch hết...

 

Cùng dòng máu đỏ đất quê ta

Sẻ ngọt san thương nghĩa mặn mà...

Phú Thọ, Bắc Giang ng nhắn nhủ

Vũng Tàu, Long Hải ráng lên nha...

Chung lưng đấu cật... thầm vui cảnh

Ngó trước nhìn sau... cũng ấm nhà

Giãn cách phen này mong triệt để

Mai ngày dịch hết... lại tươi hoa...

Chùm xướng họa: NGỘ...

 

Bài xướng:

Ngộ...

 

Địa ngục, Thiên đường ở tại ta

Chớ nào có phải tự đâu xa.

Từ bi, bác ái... thời vui trẻ

Sân hận, si mê... sẽ khổ già.

Trăm sự buồn đau do dục... chấp

Vạn điều an lạc bởi từ... tha.

Chúng sanh thấy Quả ngơi hành thiện

Bồ Tát sợ Nhân sống Lục Hòa.

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2021

Tấm lòng quả cảm

 

Chống dịch mà nghe mãi ấm lòng

Danh người “tình nguyện” ý chờ mong.

Miếng quà thơm thảo qua từng ngõ

Gói trợ “an sinh” đến cộng đồng.

Có thể nhiễm tà nhưng chẳng ngại

Biết rằng nguy hiểm vẫn như không.

Một dân tộc quả ngời nhân ái

Nhất định ngày mai rực đuốc hồng.

Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

Xướng họa: KHÔNG NAO NÚNG

  

Bài xướng:

Không nao núng

 

Trông kìa... bộ đội đến là

Tay xách nách mang việc chẳng nề.

Xưa đánh giặc... anh hùng một thuở

Cảnh thương dân... vất vả trăm bề.

Xông pha dập dịch vờn nguy hiểm

Gánh vác quên thân trọn chữ thề...

Nào quản khó khăn nào mắc cỡ

Chú về dân mến, ở dân mê...

Xướng họa: SOI GƯƠNG...

  

Bài xướng:

Soi gương...

 

Bộ trưởng Quốc phòng(*) đã ghé đây

Bà Hai(**) lặng lẽ đến nơi này...

Dâng hoa tưởng niệm người năm ấy

Dụi mắt nhìn về hướng vận xoay.

Trúc Bạch ngày nao... còn gợi xoáy

Đông Đô thuở trước... đã phơi bày.

Hận thù khép lại soi gương đấy...

Bước tiếp cung đường tay nắm tay.

Chùm xướng họa: CHẲNG XA ĐÂU...!

   

Bài xướng:

Chẳng xa đâu...!

 

Nhân nào Quả nấy... gửi ngàn sau

Dưỡng Đức cần chi phải trọc đầu.

Chữ Lợi vần Danh còn chẳng thấu

Câu Tình nghĩa Hận đắm càng sâu!

Thầm suy vạn thế Duyên mầu nhiệm

Tạm gác niềm riêng Phận nhuốm sầu.

Hoan hỷ tập Thiền vơi khẩu Nghiệp

Niết Bàn ngay tại... chẳng xa đâu...!

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Xướng họa: XÓT XA...

 

Bài xướng:

Xót xa...

 

Giãn cách chia lìa cảnh xót xa

Cô-Vi rắc nỗi khổ muôn nhà...

Ngồi nhìn phố thị... tim đau mãi

Đứng dõi quê làng... dạ buốt qua.

Chặn chốt từng thôn lo dập dịch

Khoanh ngăn mỗi xóm đuổi xua tà.

Người thương rủi mất nào đưa tiễn

Chửa thấy bao giờ... quá thảm nha...!