Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Tấn Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Tấn Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: MONG

 

 

Bài xướng:

Mong rằng

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Ngẫm chuyện bao đồng kẻ bất minh

Quyền mua chức đoạt để vươn mình.

Sang mà vẫn nhục không người kính

Sướng bởi luôn cuồng mãi bạn khinh.

Phận nhão tâm hèn duyên gán phỉnh

Hồn nhơ phước cạn nghĩa quên trình.

Mong rằng ngữ ấy đừng vương thịnh

Khảm đức thương tìm hãy đặng vinh.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BÊN CẦU

 

Bài xướng:

Nghĩa tình nơi ấy

(Ngũ độ thanh)

 

Buổi đó đường yêu gẫy nhịp cầu

Cho miền ước thệ cũng oằn sâu.

Người ngoan đã hiểu là thu chết

Lệ buốt đừng mang bởi ngõ sầu.

Nhục tủi giăng đầy trên mắt nẫu

Cay hờn vướng đủ giữa hồn đau.

Dòng sông chẳng giữ tình nơi ấy

Để tháng ngày đi nghĩa bạc màu.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Xướng họa: RU HỒNG GIẤC ĐIỆP


Bài xướng:

Ru hồng giấc điệp

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Hôm nằm vấn ngược nỗi sầu cay

Ngẫm cuộc tình xa héo cảnh này.

Để những thu cuồng hoen mắt lệ

Cho từng hạ vắng nhiễu vòng tay.

Dòng thơ buổi muộn tim hờn trỗi

Bến cảng chiều côi chữ vọng bày.

Hẹn thả hương lành khơi giữa lối

Ru hồng giấc điệp thỏa niềm say.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Xướng họa: ĐÀNH THÔI

 

Bài xướng:

Đành thôi

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Cái cảnh phòng đơn mệt đã rồi

Cho dù ước thệ cũng đành thôi.

Đường ân chữ đức hoài trôi nổi

Nẻo phúc bờ duyên mãi lụy bồi.

Dỗi bận trăng vàng soi sảnh tối

Nghe lần sóng bạc vỗ dòng côi.

Mà thương lệ chảy cơn sầu trỗi

Chợt hiểu niềm mơ khó vãn hồi.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Chùm xướng họa: HỮNG HỜ THU



Bài xướng:
Hững hờ thu
(Ngũ độ thanh)

Mùa thu nước cuộn chảy lưng đồi
Hạt nắng loang màu cũng thả trôi.
Đã chẳng giăng tình cho phận níu
Còn không dụ nghĩa để duyên hồi.
Bao niềm mãi vọng vàng con mắt
Những buổi luôn tìm lợt khóe môi.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: CUNG ĐÀN SẦU



Bài xướng:
Cung đàn sầu
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Cung đàn khởi nhịp giữa trời ngâu
Nẻo ái buồn giăng những giọt sầu.
Nhớ cảnh trăng mờ khơi bọng nẫu
Chan mùa phước lạnh giễu gờ sâu.
Lời thương một buổi lòng mơ thấu
Ngõ tủi ngàn hôm dáng mộng cầu.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Biển hoàng hôn
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Nhìn con sóng biển dạt quanh bờ
Ngỡ nẻo hương nồng nhập tứ thơ.
Cảnh lặng đơm hồng bao nỗi nhớ
Dòng yên trải đượm mấy câu chờ.
Mong tình dịu thắm vời duyên mở
Mộng nghĩa êm lành khảm lối mơ.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: THU SẦU



Bài xướng:
Thu sầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Thu sầu khắc khoải cõi lòng mang
Giọt nắng buồn thiu cũng trải vàng.
Nhớ quãng niềm khơi tình dạm hỏi
Qua từng bến hẹn nghĩa thùa sang.
Thuyền nơi góc biển không chờ đỗ
Nhẫn mé đồi sim chẳng đợi quàng.

Chùm xướng họa: NẪU PHẬN



Bài xướng:
Nẫu phận

Số hẩm đành ôm một chữ hèn
Mong gì việc có những lời khen.
Nhìn lên rõ thấy không đường lẻn
Dõi xuống hầu như chả đoạn chèn.
Nẻo tướng đâu mà vương ngõ hẹn
Cung thần chẳng dễ tạo giờ chen.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: VẦN THƠ GHÉP MỘNG



Bài xướng:
Vần thơ ghép mộng
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Em ngồi dáng ngọc tuổi tràn hương
Để mỗi vần thơ ghép mộng thường.
Dõi nẻo chiều giăng tìm cánh nhạn
Theo hình sóng vỗ cuộn làn sương.
Ngàn câu xướng họa hồn yêu đẫm
Một quãng bình ngâm ý trải hường.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: NÍU CẢNH XUÂN TÌNH



Bài xướng:
Níu cảnh xuân tình
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Nghĩa ấy không tròn buổi lệ vương
Ngày thu nắng nhạt trải bên đường.
Giăng từng giọt tủi trong tròng mắt
Nhặt những nơ sầu nẻo ánh dương.
Kẻ đến hoài mong choàng phận cũ
Người đi mãi ngóng khởi ân hường.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Chùm xướng họa: BUÔNG LỜI ÁI DIỆU



Bài xướng:
Buông lời ái diệu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Biển đã hằng mơ dụ bóng thuyền
Buông lời ái diệu phủ cành duyên.
Ngày xuân kẻ vọng luôn dồn ước
Bến hạ người xin mãi trải nguyền.
Giữ trọn mùa thương chờ đức cả
Cơi đầy tiếng hẹn hưởng tình yên.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Trải mơ ngời

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Hoàng hôn trải dịu chỗ chân đồi
Ráng đỏ buôn chiều lặng lẽ phơi.
Dõi giọt sương mờ giăng phủ lối
Nhìn con sáo nhỏ liệng tung trời.
Muôn màu ánh rạng tình êm gởi
Một khắc ân nồng nghĩa cả khơi.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Dâng đời nghĩa ấm

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Hương hồn chiến sĩ gởi nằm đây
Để vạn sầu thương xót mỗi ngày.
Những nẻo đồi xanh cồn đất mẹ
Bao vùng núi thẳm chỗ rừng cây.
Chờ khi đuổi giặc cài phương ấy
Đợi buổi điều quân giữ chốn này.

Chùm xướng họa: HÁO DANH



Bài xướng:
Thơ vui
(Ngũ độ thanh)

Làm thơ hợm hĩnh thích lên đài
Nghĩ chắc tao đàn chẳng một ai.
Chễm chệ tầng mây chờ thả thính
Tưng bừng cõi thánh đợi khều “lai”.
Vênh đầu, bọn chúng luôn người dở
Vỗ ngực, mình ta mới kẻ tài.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỌNG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH



Bài xướng:
Vọng mãi khúc quân hành
(Ngũ độ thanh; Cú trung đối)

Người đi vọng mãi khúc quân hành
Cảnh niệm dâng sầu chỗ mái tranh.
Lẳng lặng mình cha ngồi trước ngõ
Trầm ngâm mỗi mẹ đứng nơi gành.
Thương tràn tủi đọng ngày thu héo
Dựng nước quên đời bữa tuổi xanh.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Tình người lính trẻ

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Niềm riêng ánh đẹp buổi trăng ngà
Khổ nhọc muôn bề vững bước qua.
Hướng nẻo đường vinh dìm lũ giặc
Cài phương đức thiện đuổi quân tà.
Duyên nàng mến đợi không hề nản
Nghĩa mẹ gom dành chẳng lánh xa.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Xướng họa: MƯA THU



Bài xướng:
Mưa thu

Vườn khuya lộng gió cỏ hoa buồn
Những giọt mưa sầu hối hả tuôn.
Giữa cảnh đêm chìm mong bóng hiện
Ngoài hiên lá rũ mộng hương luồn.
Âm thầm đợi kẻ hồn mơ hướng
Lặng lẽ trông người lệ tủi khuôn.

Chờ câu ái diệu

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Dù cho hẹn ước vẫn chưa thành
Dẫu vậy nhưng đời phủ rất xanh.
Thiếp ở triền sông cài mộng giữ
Chàng leo ngọn thác ủ mơ dành.
Êm đềm mến gọi nơi vườn cảnh
Yểu điệu reo cười chỗ mái tranh.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Chẳng bán mua

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Tình kia cái thuở thật như đùa
Dẫu lệ rơi hồn chẳng bán mua.
Bởi nghĩ sương vời thu lá rụng
Rồi nghe hạ thả gió sương lùa.
Đêm về sóng nhạc vui lời giỡn
Bận vẫy con tàu để sóng khua.