Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Gặt chiêm



Oi bức tháng năm lúa đỏ đồng
Đang mùa gặt hái của nhà nông.
Chông chênh, ngúc ngoắc đoàn xe kéo
Kĩu kịt, lanh chanh mấy kẻ gồng.
Lã chã mồ hôi đầm ướt áo
Chang chang nắng lửa bỏng khô bông.

Niệm Phật



A di đà Phật A đi đà
Độ cõi Ta Bà độ cõi ta.
Nuôi dưỡng thiện chân nuôi dưỡng thiện
Diệt trừ ma quái diệt trừ ma.
Cho muôn mái ấm cho muôn mái
Giúp vạn nhà yên giúp vạn nhà.

Chùm xướng họa: MỪNG BẠN TÔI

(Khoán thủ)
Đường thi xướng họa đón chào Hồng Vinh



Bài xướng:
Mừng bạn tôi

Đường tới Tao đàn cách núi sông
Thi nhân tương ngộ bởi chung lòng.
Xướng vui, ta bạn hằng mong ước
Họa tốt, đệ huynh thỏa đợi trông!
Đón gặp tri âm, toàn khách quý
Chào mừng tri kỷ, thảy tâm đồng.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Cái bắt tay



Tưởng rằng Triều – Mỹ lún mưu sâu
Cái bắt tay thôi xóa vạn sầu.
Trump nói “giải trừ” tan hiểm họa
Kim nghe “hòa giải” dứt thương đau.
Yên bình thế giới điều tiên quyết
Thống nhất Bắc Nam diệu kế đầu.

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Bạn thơ

Cảm xúc chan hòa tỏa ngát hương
Bạn thơ sau trước vẫn chung đường.
Khi say xướng họa bàn thi sách
Lúc tỉnh giao lưu luận phú chương.
Cao hứng thanh âm hòa thánh thót
Bình tâm vần điệu quyện du dương.

Mỹ – Triều hữu hảo, Trung – Việt hấn hảo



Bài xướng:
Mỹ – Triều hữu hảo

Trump – Kim gặp thượng đỉnh hôm nay
Nhân loại hân hoan sự kiện này.
Bắc Á tương lai nguôi lửa đạn
Nam Hàn hiện tại bớt chua cay.
Hòa bình thế giới gương soi sáng
Hạnh phúc nhân dân ý nguyện hay.

Chùm xướng họa: SÂN CHƠI HÒA ĐIỆU



Bài xướng:
Sân chơi hòa điệu

Thơ ca xướng họa gặp nhau đây
Hội tụ niềm vui mới có vầy...
Nét vẽ thênh thang tranh thủy mặc
Lời văn khúc chiết cảnh trời mây.
Suối trong sáng tạo tình vun trọn
Biển vắng trào dâng ý lấp đầy.

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Xướng họa: HOA THIÊN LÝ



Bài xướng:
Vịnh giàn thiên lý

Một giàn thiên lý đã đơm hoa
Khoe sắc khoe hương ái ái chà!
Tiếp sức cho già leo bách tuế
Dâng hồn nhập thế vượt can qua.
Gió lay cành uốn xôn xao dạ
Nắng rọi nụ thơm mát mẻ nhà.

Trump Kim vào họp nhân loại thái bình

(Khoán thủ)



Trump về thượng đỉnh sáng hôm nay
Kim cũng nóng lòng phá “bủa vây”.
Vào hội hai bên... bên địch thủ
Họp hành một phép... phép lành thay.
Nhân điều mong mỏi, mơ thành thực
Loại kiểu chiến tranh, mộng giãi bày.

Không đề



Cánh nhạn mù giăng liệng cuối trời
Bên thềm trăng rọi liễu buông lơi.
Thương nhiều cảnh cũ tình sâu lặng
Nhớ mãi ngày xưa chuyện nhạt vơi.
Bút đuổi canh sầu khôn rõ chữ
Vần ngâm rượu đắng khó nên lời.

Bất khứ hồi



Những cuộc phiêu du bất khứ hồi
Quê nhà bỏ lại chốn xa xôi.
Bao mùa cam bưởi từng đâm lộc.
Mấy vụ đào phai đã lảy chồi.
Bến cũ cỏ cây dường héo hắt
Đường xưa sỏi đá cũng phai phôi.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Xướng họa: CÂY ĐỜI

Cây bàng cổ thụ ở Côn Đảo.


  
Bài xướng:
Cây đời

Sáng chiều ra ngắm tưởng bìa tranh
Khuya sớm ngồi trông tựa bức mành.
Xòe tán vươn mình vờn nắng hửng
Ngẩng đầu đua lá giỡn mây hanh.
Bám sâu chắc chắn trong lòng đất
Tạo dáng nguy nga giữa đảo xanh.

Yêu nước



Yêu nước giờ đây đã khác rồi
Tự mình cảnh giác việc mình thôi!
Đảng soi đường lối ngời chân lý
Dân giữ giang sơn vẹn biển trời.
Sai đúng chớ nghe phường phản quốc
Bại thành đừng mộng bọn dạt trôi.

Đường sớm hạ



Nực nội chang chang dải nắng hè
Cuốc than rầu rĩ giọng sầu ve.
Phượng hồng xác cánh sen tàn lá
Thơ phú bí vần rượu cạn be.
Ủ dột nhành lan thương giọt sớm
Buồn tênh lũ trẻ đợi mưa tè.

Vịnh Bãi Trước



Vầng dương sáng sáng rọi muôn màu
Lục vịnh thiên đường – đấy chứ đâu.
Tiên cảnh bồng lai trao Bãi Trước
Nhân tình thế thái gửi mai sau.
Rộn ràng cập bến – cờ muôn nước
Tấp nập xuất đương – mác đủ tàu.

Phố biển

Thác nước Hồ Mây trên đỉnh Núi Lớn, Vũng Tàu.


Bầu trời phố biển cảnh vui thay
Núi Lớn, Hồ Mây đã sẵn bày.
Điện sáng lung linh vờn sóng biển
Trăng mờ bàng bạc giỡn sao mây.
Cùng đi du lịch ghi nơi đó
Muốn đến tham quan nhớ chốn này.

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Phạm Văn Dương với những vần thơ Đường luật

Tập thơ Đường luật của Phạm Văn Dương mới được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cho ra mắt đã được nhiều bạn thơ quan tâm đọc và bình. Dưới đây xin giới thiệu bài bình của nhà thơ Phạm Thành Trai, sinh sống ở Quy Nhơn tỉnh Bình Định.


Khi đọc xong tập thơ Đường luật của Phạm Văn Dương, người con của quê hương quan họ Bắc Ninh, một cựu chiến binh mang quân hàm đại tá, một thầy giáo dạy toán ở tuổi đời vượt xa độ tuổi “xưa nay hiếm” thì trong lòng tôi bỗng trào lên những cảm phục. Và, ở đây xin chưa nói đến tình cảm của một hội viên đối với vị Phó Chủ tịch HĐTQ Họ Phạn Việt Nam, Chủ nhiệm của Câu lạc bộ thơ Đường luật Phạm Đạo Phú, mà chỉ xin khu trú lại ở những cảm nghĩ về những vần thơ Đường luật của ông, về tập thơ được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp giấy phép vừa ra đời vào đầu năm nay, 2018.

Nhàn



Tự cổ thì ai cũng muốn nhàn
Gió mưa, duyên phận?! – Cõi nhân gian.
Cho hay mộng ước điều khôn thỏa
Hóa để can trường nỗi khó an.
Hạnh phúc gia đình luôn gắng gỏi
Tương lai con cháu chớ nài van.

Bình minh trên biển Vũng Tàu



Rạng rỡ chân trời rực sáng nay
Bình minh nắng quyện sợi tơ bày.
Giăng mành thắm cảnh làn sương trỗi
Dệt thảm tươi màu ngọn gió lay.
Sóng dõi thuyền đi vương vấn tháng
Người mơ bến đợi xuyến xao ngày.

Nghe lời mẹ dặn



Nghe lời mẹ dặn nhé con ơi!
Khắc dạ bao năm mãi suốt đời.
Kẻ ác hung tàn cần phải tránh
Người hiền ân nghĩa cố nên chơi.
Nhân từ cứ sống thêm nhiều bạn
Tội lỗi đừng gây chạm lắm người.