Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Ta và Xuân...



Ta đón em về buổi tiễn đông
Tươi xanh hoa lá ấp e hồng.
Bút thơ chừng sớm vương màu mực
Sắc nụ đang kỳ trổ cánh bông.
Phơi phới nhành tơ phô nét thắm
Xốn xang đất ấm ủ hương nồng.

Tiết Lập Xuân Tết Kỷ Hợi



Giao thừa trời đất n trăng vàng
Tết đến cỗ bàn sắm thật sang.
Mai đẹp, đào xinh ngời mắt thiếp
Cúc tươi, hồng thắm rộn lòng chàng.
Du dương tiếng nhạc ngân nga vọng
Khoan nhặt lời thơ ấm áp vang.

Xướng họa: NHỚ VŨNG TÀU




Bài xướng:
Cảnh với Người

Bà Rịa – Vũng Tàu đẹp lắm thay
Trời mây non nước cảnh vui vầy.
Tham quan Phước Bửu rừng thông hát
Du lịch Bình Châu núi đá xây.
Suối Nghệ làng xưa tình cảm phục
Mỹ Xuân phường mới nghĩa vun đầy.

Xướng họa: ĐƯỜNG LÊN BÁCH TUẾ



Bài xướng:
Đường lên bách tuế

Có đủ thời gian rút ruột tằm?
Đường lên bách tuế chẳng xa xăm.
Tóc râu bạc trắng do trời nhuộm
Da dẻ hồng hào tự Tú chăm.
Bản tính nóng rần như lửa sưởi
Nụ cười rạng rỡ tựa trăng rằm.

Biển lửa

Kính tặng Lữ đoàn Đặc công Hải quân.



“Lữ mờ hai sáu”(*) – Hải quân ta
Huyền thoại một thời nức tiếng xa.
Lạch đảo biên cương trong khói đạn
Sông ngòi phố cảng nổi phong ba.
Dấu son hiển hách lưu truyền thống
Kỳ tích kiêu hùng tiếp sử ca.

Lễ hội thơ mình



Nức lòng thi hữu khắp muôn phương
Bà Rịa – Vũng Tàu mở tiếp chương.
Khách ngắm cảnh: Hồ Mây – Núi Lớn.
Người chen chân: Bãi Trước – Tầm Dương.
Giàn khoan dầu khí xa xa ngái
Tịnh xá Niết Bàn ngan ngát hương.

Dạo Vũng Tàu



Thả bước cùng ai dạo Vũng Tàu
Chân trời biển rộng thắm lòng nhau.
Nhìn mây giỡn cuội đùa tinh tú
Khỏa nước tìm trăng giỡn địa cầu.
Gửi nắng gom vần trao ngõ hẹn
Đề thơ ghẹo sóng chuyển niềm đau.

Thơ nhạt đường



Thơ nhạt đường (1)

Ngọt mãi giờ theo món nhạt đường
Mệt nhoài điều tiết cái âm dương.
Bỏ niêm mới biết niêm còn cứng
Phá luật thì ra luật vẫn cường.
Đã thấy bao người tài hóa chảnh
Từng nghe lắm kẻ dở thành ương.

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Chờ Xuân

Đón Tết Kỷ Hợi 2019.



Mãn đông, e ấp cánh hoa đào
Nụ cúc dịu dàng ánh mắt trao.
Khắc khoải chim hồng mong ngóng bạn
Khát khao chiều lặng đón chờ sao.
Xuân về nắng ấm bừng nhân thế
Tết đến tình người tựa núi cao.

Chùm xướng họa: CHÀO MỪNG NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ XIV



Bài xướng:
Vũng Tàu hội ngộ

Vũng Tàu hội ngộ kết tình thân
Biển hát, người say vịnh mấy vần.
Xướng họa, duyên lành, trăng gió mở
Bình ngâm, quả ngọt, núi mây quần.
Bài thơ nóng bỏng lời luôn mới
Chén rượu nồng nàn ý mãi Xuân.

Ngày hội Đường thi 2019



Mười bốn mùa xuân hẹn Luật Đường
Nhà nhà xao xuyến nặng tình thương.
Vũng Tàu đến hội mình giao hữu
Bà Rịa ghé chơi bạn kết phường.
Phát động thi nhân đều khắp chốn
Đón chào mặc khách tự muôn phương.

Nẻo biệt

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bao ngày một chữ chẳng hồi âm
Sợ bởi niềm đau dẫn sóng ngầm.
Điểm bóng thời gian trùm cội dữ
Khơi dòng k niệm gói hình thâm.
Hồn yêu khép lại mùa thương tủi
Bút khởi hòa theo cõi mộng cầm.

Mừng Tết



Mừng Tết cổ truyền – Xuân kết đoàn
Mừng năm Kỷ Hợi dệt hân hoan.
Mừng Dân nô nức công trình mới
Mừng Đảng quang vinh ý chí toàn.
Mừng đàn con cháu vui thành đạt
Mừng đấng cha ông khỏe lạc an.

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 5)

(Vần trắc; Tiệt hạ; Mạ đề)



Thơ Đường đại hội lần mười bốn...
Phát động phong trào cùng đến chốn...
Bà Rịa sân chơi nghĩa kết nồng...
Vũng Tàu điểm đến vần khơi nhộn...
Đón chào bằng hữu với đầy câu...
Nối tiếp tền nhân cho đúng bổn...

Nhân quả



Lò lửa Thủ Thiêm đã nhóm rồi
Mấy quan tham nhũng toát mồ hôi.
Vơ tiền chí ít trên đầu lửa
Cướp đất sẻn ra dưới đáy nồi.
Nào lợi, nào danh đâu thấy nữa
Ôi quyền, ôi chức thế là thôi.

Xướng họa: XIN MỜI...



Bài xướng:
Tú xin mời

Ai chưa tìm đến... Tú xin mời
Trang của Đình Thư đủ thú chơi.
Gã điếc giao lưu vui để sống
Nàng Phây bốc phét khỏe mà cười.
Đăng thơ bình luận người muôn xứ
Tán gẫu “buôn dưa” bạn khắp nơi.

Người con gái Đất Đỏ



Oai phong dáng chị tóc vờn mây
Dũng khí người con Đất Đỏ này.
Yêu nước cực hình thiêu chẳng ngại
Thương nòi cam phận bắn không lay.
Hy sinh nào tiếc vì dân tộc
Thà chết không khai với chúng mày.

Biết chẳng thà...

(Triệt hạ)



Dáng vẻ nàng xuân diễm tuyệt và…
Khơi niềm cảm hứng để rồi ta…
Câu thơ đắm đuối y như thể…
Chén rượu chênh chao giống tựa là…
Một kiếp đa mang hoài bởi nhẽ…
Nửa đời đeo đuổi mãi thành ra…

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Cảnh lặng

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Cảnh lặng mình ta giữa núi rừng
Ru hồn nhớ bữa gặp người dưng.
Màu hoa phượng đỏ tim còn níu
Sắc nụ đào non tuổi cũng mừng.
Giỡn ý duyên lành nay chẳng dại
Neo bờ nghĩa đượm ấy nào lưng.

Táo Quân



Một bà mà lấy cả hai ông
Câu chuyện kể ra thấy nhói lòng.
Để kẻ ra đi niềm hận trỗi
Cho người ở lại nỗi sầu đong.
Hai ba tháng chạp còn se sắt
Bốn quý quanh năm có ấm nồng.