Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Nghĩ phải tường

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Nửa chữ còn răn thiện mới cường
Nên trò ác hiểm hãy đừng giương.
Nhìn anh khổ nghiệp thì mau giúp
Biết chị buồn thân để khẽ nhường.
Nghĩa cả luôn viền câu hiếu thuận
Ân lành mãi khảm đức hiền lương.

Ngắm hoa



Bỗng xót cánh hoa trinh
Đêm khuya ngắm một mình.
Sương giăng sầu lắng đọng
Trăng rọi gió im thinh.
Nghiêng ngả vài ly đắng
Chênh chao mấy đóa quỳnh.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Gặp bạn đồng nghiệp

Thân tặng Luật sư, Nhà báo Trần Quốc Khải.



Ngày xưa nghiệp viết giữ luân thường
Lạc nẻo sông hồ nỗi nhớ vương.
Những buổi mưa dầm trên một lối
Từng hôm nắng gột giữa đôi đường.
Dòng tin trải rạng hồng trăm cõi
Nét chữ soi ngời đỏ vạn phương.

Khát mộng

(Tung hoành trục khoán)
“Vạn kiếp vầng dương hoài diễm lệ
Ngàn đời ánh nguyệt mãi kiêu sa”
(Giao cổ đối; Đồng âm vận)



Vạn niềm khát mộng mãi trong ta
Kiếp sống nhân sinh buổi thái hòa.
Vầng sáng âm thầm vương kẻ lá
Dương chiều lặng lẽ ủ nhành hoa.
Hoài mơ gắn cảnh xanh miền hạ
Diễm phúc tình luôn gợi viếng nhà.

Mượn bút thay lời



Mượn bút thay lời chút thế thôi
Tri âm đâu dễ kiếm trong đời.
Trăm năm uẩn khúc dường khôn tỏ
Vạn cổ bi sầu thật khó vơi.
Quý tiện phải chăng là phận số
Hèn sang có lẽ bởi duyên trời.

Chùm xướng họa: ĐƯỜNG THI HỘI QUÁN



Bài xướng:
Đường Thi hội quán

Bạn thơ từ biển Vũng Tàu ra
Hội quán cà phê phố huyện nhà.
Mải luận thất ngôn phong vị lạ
Say bình tứ tuyệt sắc hương xa.
Niềm vui đối luật soi từng lá
Cái thú vn niêm gọt mỗi tà.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Học hình

(Thơ vui tặng các cô giáo dạy Toán)



đứng chỉ vào cái chỗ ni
Các em cho biết đó hình gì?
Dạ thưa... Bầm bảo là trong ”!
Này nhé... Em nêu lại “góc” chi?
Giờ Toán lớp mình buồn thế nhỉ
Tiết Văn các bạn thấy sao... vì...?

Chùm xướng họa: MỘT CHIỀU VUI



Bài xướng:
Một chiều vui

Gặp gỡ lưng chiều đất Cẩm Khê
Bạn thơ mãi tận Vũng Tàu về.
Giao lưu phú lục cà phê quán...
Xướng họa thơ Đường thị trấn quê.
Trọn nghĩa hương thôn ngời ý nguyện
Thắm duyên làng xóm vẹn câu thề.

Chữ Đồng rơi



Mình đã với nhau một chữ Đồng
Cớ sao lúc có lại khi không?
Mới cùng tìm thấy cành xanh biếc
Mà nỡ quên đi nụ thắm hồng.
Thương giọt ngăn đôi dòng lã chã
Xót thân muôn ngả nỗi bềnh bông.

Điển hình



Gái trẻ ngày nay đổi mốt rồi
Ngàn xưa kín đáo bỏ đi thôi...!
Áo quây nửa ngực đeo bằng giải
Quần lỏn vừa thun bó sát người.
Bồng đảo trồi lên khoe nhúng nhính
Đùi non khơi dậy cứ thòi lòi.

Về lại quê thôi



Ảo vọng dong buồm đạp sóng khơi
Ngờ đâu sớm uổng mộng xa vời.
Trang điền gió cuốn cho bầm dập
Phố thị giông vùi đến tả tơi.
Đã học bảy nghề còn thất nghiệp
Cày thêm bốn vụ đói tư thời.

Con sáo bay xa



Thế rồi con sáo lại rời xa
Mãi đắm cao xanh lạc ấy mà...
Chốn lạ cơn nồng say chẳng dứt
Ráng chiều bến cũ mặc dần qua.
Còn đâu tiếng hẹn bao ngày đã...
Để phải sầu chan mấy bận là...
Mượn lấy câu hò thay nhắn gởi
Nỗi niềm sau trước chợt bày ra...!

Vũng Tàu, 22-11-2019.
QUANG CAO


Hỏi cố nhân



Hỡi người xa cách chốn ngàn phương
Tóc có còn xanh má vẫn hường?
Đông đến cho lòng thêm huyễn tưởng
Thu tàn để dạ mãi sầu vương.
Chưa quên trước bến vui chân sáo
Vẫn nhớ triền đê nhộn bước đường.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Ướm hỏi

Bỡn một người...



Hỏi người rằng hết giận hay chưa
Chẳng biết làm sao ý mới vừa?
Thẹn bởi tiền eo khôn gọi gió
Quê vì bạc hẻo khó làm mưa.
Thầm mong phía ấy môi hoài thắm
Những ước bên đây sức mãi thừa.

Tứ tuyệt trường thiên: XONG



1. Xong
(Tứ tuyệt trường thiên)

Đứa trẻ từ khi mới lọt lòng
Trong vòng tay ấm… mẹ chờ mong:
Cất lên khúc nhạc thơm mùi sữa
Tiếng khóc òa…! Nghiêng ngọn lửa hồng.

Tiếng khóc chào đời giữa tịnh không…
Niềm vui lóng lánh giọt men nồng.
Cha cầm chén rượu dâng trời đất,
Cảm tạ ông bà, bái tổ tông.

Vũng Tàu biển hẹn

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Nếu bạn còn trên biển Vũng Tàu
Mong rằng bến hẹn sẽ chờ nhau.
Người gieo chữ đẹp câu tình gửi
Kẻ ghép đời minh giọt nghĩa cầu.
Ngẫm bởi khi lòng luôn gắng dịu
Mơ rồi tiếng phận cũng điền sâu.

Cứ ngỡ



Cứ ngỡ nhờ thơ nối nhịp cầu
Ai dè mây nước mãi xa nhau.
Trời Nam thu vãn cho lòng nhớ
Đất Bắc đông sang khiến dạ sầu.
Khắc vắng nghe thương người đổ lệ
Canh trường càng xót kẻ rơi châu.

Đêm qua



Đêm qua ngồi ngắm mảnh trăng non
Trăng giống thuyền trôi bé cỏn con.
Rượu rót đầy tràn khuya vắng khách
Ve kêu gợi nhớ sớm lý thôn.
Tay nâng chén cạn sương buông lạnh
Mến ngấm lòng say dạ thấm buồn.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Xướng họa: TÂM TÌNH CỤC PHẤN

Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.



Bài xướng:
Tâm tình cục phấn

Cục phấn ân tình thật khó đong
Chẳng thà nát vụn quyết không cong.
Thân mòn theo những ngày đông lạnh
Xác vẹt cùng bao tháng hạ nồng.
Điểm họ vừa nâng nghe nhói dạ
Bằng người vẫn bán tức cành hông.

Nỗi buồn ta



Thơ nào cho hết nỗi buồn ta
Ba chục năm qua biệt xứ nhà.
Chỉ bóng trăng đơn là ở lại
Bao hình nhạn lẻ đã dời xa.
Đường sang Bến Giác còn thăm thẳm
Lối tới Bồng Lai vẫn nhạt nhòa.