Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Ngược dòng



Ai đã từng bơi cảnh ngược dòng
Thấu điều nước mắt nuốt vào trong.
Những cơn nguy biến nghe se ruột
Và phút vinh quang thấy nghẹn lòng.
Giọt lệ bỗng nhiên nhòa lối đợi
Niềm vui bất chợt thỏa đường mong.

Đức sáng tâm ngời

(Tung hoành trục khoán; Giao cổ đối)
“Đức sáng khơi tìm ươm trí tuệ
Tâm ngời kết nối dựng giang san.”



Đức hồng dưỡng bởi nẻo trần gian
Sáng khắp non sông ánh phủ tràn.
Khơi nước đưa nguồn ru biển lặng
Tìm đường bám suối khởi dòng an.
Ươm tình nghĩa điểm ân bền thắm
Trí đẹp giàu mong phận phúc bàn.

Chùm xướng họa: NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Mong

Vui mừng lắng dịu Luật Đường ta
Thật xứng danh thơm sắc quốc hoa
Nối tiếp cổ văntươi nét ngọc
Giao lưu kim nhạc rạng thanh ngà.
Bao phen tung bút, ngời lưu tiếng
Mấy bận đẩy tham đáng ngợi ca.

Sen



Nhờ bùn chắt lọc những tinh khôi
Phẩm giá từ đây hóa tuyệt vời.
Kẻ đắm bông tươi hồng sắc má
Người say cánh thắm rực làn môi.
Khi phô dưới phố sương im tiếng
Lúc nở đầm hoang nắng nghẹn lời.

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Đời là cát bụi

(Tung hoành trục khoán)
“Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Tĩnh tại an nhàn vẫn mãi vui”.
(Cú trung đối; Đồng âm vận)



Tất tưởi nhưng buồn hẻo gặp xui
Bật lên đằm xuống bỗng như cùi.
Hơn sau kém trước hồn mong lủi
Thua tiếng quên bè kẻ gắng chui.
Rồi nghĩa tương phùng theo ái lụi
Cũng duyên tích hợp khép mơ lùi.

Xướng họa: ĐỒ CHƠI



Bài xướng:
Đồ chơi

Một quẩy văn chương tếch chợ đời
Hỏi chi bán đó, dạ đồ chơi.
Bát cơm mặc khách âu đành nỡ
Tấm áo tao nhân phải vậy thôi.
Dẫu có nát lòng đâu dám khóc
Cho nên bấm bụng để mà cười.

Cố lên...!

(Ngũ độ thanh)



Cuộc lữ nhiều khi phải thế này
Thân còm họa chuốc bởi vì đây.
Trên dồn đá cõng đau từng buổi
Dưới trượt chân run oải mỗi ngày.
Lũ kiến hoài tham lời hảo ngọt
Bầy ong vẫn thích mật no đầy.

Xướng họa: QUÊ TÔI ĐÓ



Bài xướng:
Quê tôi đó...

Ai từng lên đó quê tôi đó...
Đất Tổ Hùng Vương y Phú Thọ.
Làn Ghẹo ngân nga lẫn điệu Xoan
Nương chè ngan ngát chen đồi cọ.
Bạn xuôi bến Gót đẩy cơ hàn
Mình ngược dòng Thao lùa cực khổ.

Lạc về cõi mộng



Vương buồn lãng đãng buổi chiều đông
Ngắm lục bình trôi tím cõi lòng.
Một cánh thuyền hoa vừa cập bến
Nhiều cơn gió chướng sải ngang dòng.
Vàng hây giọt nắng neo đầu bãi
Đỏ thẫm mây tà trải giữa sóng.

Xướng họa: GHẸO ĐÙA CÔ HÀNG XÓM



Bài xướng:
Ghẹo đùa cô hàng xóm

Hỡi cô hàng xóm bị chê ơi…!
Tối lửa tắt đèn có mấy lời…
Xuân sắc đang còn đừng bỏ phí
Tình nồng không ủ chóng tàn hơi.
Tuy là cơm nguội nhà bên ấy
Vẫn xứng phở bò ở chỗ tôi.

Tha hương

(Tung hoành trục khoán)
“Nỗi lòng xa xứ cho tim nhói
Tâm sự tha hương khiến lệ trào.
(Biển nhớ” – Nguyn Huy V)



Nỗi chạnh ngày đông tác động vào…
Lòng như lửa đốt những cồn cào!
Xa quê tình quyện mơ đằm thắm
Xứ lạ nghĩa lưu ước dạt dào.
Cho dõi dạ mê vướng thuở ấy
Tim trao soi đắm vương ngày nao.

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Biển nhớ



Một chiều biển nhớ bỗng chênh chao
Bến vắng mênh mang ngọn bấc gào.
Mặt nước thuyền nan dần khuất dạng
Chân trời cánh nhạn vút bay cao.
Nỗi lòng xa xứ cho tim nhói
Tâm sự tha hương khiến lệ trào.

Chùm xướng họa: TÌNH NGƯỜI ĐẤT TỔ

Mừng TRANG THƠ FB ĐẤT TỔ tuổi lên Ba.



Bài xướng:
Tình người Đất Tổ

Ta cùng trẩy hội bạn mình ơi...!
Cọ trám đồi cao nắng rạng ngời.
Nghệ sỹ ba miền hòa nhạc gởi
Văn nhân bốn biển vịnh thơ mời.
Sen Vàng Phú Thọ chờ huynh tới
Khách sạn Mường Thanh đón muội ngơi.

Lạc giữa trời kia



Mỗi lúc rừng thiêu chạnh tủi đời
Ngơ nhìn cảnh rực cháy sầu rơi.
Còn đâu dãy núi sương cài đợi
Đã hết màu thu lửa cuộn rời.
Gió lộng rung triền xanh ngã đổ
Mây nhòa quyện ánh đỏ tràn lơi.

Không đề



Học đòi để bỗng... thích làm thơ
Mang chuyện trần gian để khóc vờ.
Một bóng thuyền nan bơi chấp chới
Nửa đời cánh nhạn lạc bơ vơ.
Đâu thời ước vọng tình mê mải
Đã lúc bâng khuâng cuộc hững hờ.

Ép



Thơ luật xin đừng ép chữ đau
Biết đâu... còn giữ mãi về sau.
Trời cao trên đó mây nghe tủi
Biển thẳm ngoài kia sóng cũng sầu.
Gắng gượng phận người thêm não ruột
Cưỡng gò duyên khách phải rơi châu.

Phước hạnh luôn tìm

(Ngũ độ thanh; Giao cổ đối; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Đông luồn thấm lạnh cả dòng thơ
Bởi những mành sương cứ vật vờ.
Lặng lẽ cung đàn khơi buổi nhớ
Âm thầm nốt nhạc nhủ hồn mơ.
Điền êm tiếng đợi niềm trăn trở
Chữ hẹn hò mong ấm cảnh chờ.

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Hồng nhan



Thu qua gõ cửa trái tim khờ,
Cứ thả hồn trong giấc mộng mơ!
Cúc nở vàng tươi khơi nhớ nhớ
Lan cười trong trắng đợi ơ hờ.
Bao chàng lãng tử se duyên nợ,
Mấy kẻ si tình... dệt áng thơ.

Đêm...



Hỡi đêm sao cứ mãi đêm khờ
Nơi thế gian này cảnh đối mơ.
Con sóng ngàn năm rong ruổi biển
Bàn chân vạn dặm khát khao bờ.
Kìa ai gối mộng bên thềm quế
Có kẻ chan sầu với tiếng thơ.

Khép nỗi u hoài

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận)



Chẳng đợi không tìm chữ đúng sai
Người trông cõi tạm khép u hoài.
Khi tình thắm đượm lòng chưa hãi
Bữa đức tươi giòn phận chửa phai.
Dõi bận duyên hồng mong sắc trải
Nhìn hôm phước trọn khảm ân cài.