Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Không



Không bóng thuyền qua biển vẫn chờ
Không lời ước hẹn cũng nên thơ.
Không duyên chi gặp xui lòng nhớ?
Không phút nào vơi bước dại khờ.
Không kết chỉ hồng thay Nguyệt Lão
Không màng tình khúc biệt Ngu Cơ.

Sướng thay công việc “vác tù và”

Tặng bác Song Trà.



Sướng thay bác được “vác tù và”
Bạn mắng, vợ rầy, bởi cõng... ma.
Bụng đói thời ăn nhiều củ... vẽ
Xá chi con dỗi, cháu kêu la.

Xướng họa: BẠN ƠI...!



Bài xướng:
Bạn ơi...!

Nén lòng kìm nước mắt rơi rơi...
Lắng dịu sầu vương, thắm nụ cười!
Tiếng hạc trong ngần thêm dịu ngọt
Lời tim sáng tỏa bớt xa vời.
“Người thơ” đâu thích nuôi hờn giận
Thi sĩ cầu mong mộng nguội vơi.

Chùm xướng họa: ÁO TƠI



Bài xướng:
Cái tơi

Xứ Nghệ quê mình có áo tơi
Đan thành huyền thoại thuở ra đời.
Dây mây vót lẵn nơi khô ráo
Lá cọ hong tươi chỗ mát trời.
Kết lại nhỏ to theo kiểu dáng
Khuôn giăng rộng hẹp với từng người.

Tự lộng



Năm giờ sáng dậy nhá mì tôm
Rào rạo thơm thơm đã cái mồm.
Dầu để phòng trưa thời bão giá
Muối nêm canh mướp buổi chiều hôm.
Đời vinh đắc lão ngời viên mãn
Cuộc sống hưu non khỏi cộm cồm.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: CHƠI THƠ



Bài xướng:
Vô đề

Bạn bè nhắn nhủ đến chơi thơ
Những ngại đi xa bởi mắt mờ.
Lưu luyến văn đàn không thể bỏ
Vấn vương nghiệp dĩ nỡ nào ngơ.
Thi nhân biết tiếng luôn mời gọi
Bằng hữu nghe danh mãi đón chờ.

Ai



Ai níu được đâu nắng cuối ngày
Rượu trần ai biết cớ sao cay.
Hỏi ai chẳng kẻ khinh vòi vĩnh
Đã mấy nào ai thích đặt bày.
Dâu bể bao kỳ ai có nhớ
Đoạn trường mấy khúc biết ai hay?

Lời cha dạy

Kính dâng người cha.



Trách mình trước lúc trách người sai
Không thích thì không đẩy đến ai...
Ngày ấy, sao quên ghi quá khứ?
Việc gì cũng nhớ tính tương lai.
Thước đo nhân cách là đừng chệch
Lời dạy danh ngôn thật chẳng phai.

Lỗi hẹn...



Lỗi hẹn mấy lần ngại bậu buồn
Mong người thấu hiểu nhủ lòng thương.
Ở đây thao thức sầu trong dạ
Chốn đó bôn ba vạn dặm đường.
Sinh nhật kề bên không góp mặt
Ngày vui thơ phú cũng đành buông.

Thương tất cả...



Cuộc sống ngậm cười tựa mặt sông
Bình thường, êm ả, nước xanh trong.
Bình minh soi xuống, nguôi làn sóng
Chiều xế nhìn sang, tỏa ánh hồng.
Mưa bão... Thương thay trời sấm sét
Mây mù... Xót nỗi cảnh cơn giông.

Thờ ơ ơi!



Sẽ phải làm chi tuổi xế chiều
Để mà khỏe mạnh bớt đăm chiêu?
Niềm tin nhạt nhẽo trôi năm tháng
Hy vọng mong manh tuột cánh diều.
Thiết thực ngồi nhà gom sự thể
Vu vơ dạo phố ngắm phù điêu.

Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu



Con tim chân lý hồng Côn Đảo
Ánh mắt niềm tin sáng Phật Đài.
Lảnh lót Bình Châu ngân hạnh phúc
Suối Tiên róc rách vọng tương lai.
Linh Sơn cổ tự thiền môn đẹp
Long Phước hầm xưa địa đạo dài.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Chùm thơ Đường luật mừng Hội Thơ Việt Nam trên Facebook giao lưu tại Đà Nẵng 2018



Về Đà Nẵng dự hội

Phố phường Đà Nẵng rợp cờ hoa
Đón khách văn chương quý tới nhà.
Tô điểm hội trường thêm lộng lẫy
Dệt thêu lầu các thật nguy nga.
Tưng bừng nhạc nổi tình tha thiết
Rộn rã thơ ngân nghĩa đậm đà.

Chùm xướng họa: CÁI NỐT RUỒI

Tặng Hoa Đăng.



Bài xướng:
Cái nốt rồi

Em được trời cho cái nốt ruồi
Nét duyên bên má, dưới làn môi.
Khi cười đã thấy say lòng khách
Lúc nói càng thêm đắm dạ người.
Ngoài phố tưng bừng bao vẻ đẹp
Trong nhà rộn rã một màu tươi.

Vũng Tàu



Đất dưới biển khơi sẵn khí dầu
Cá tôm đủ loại – mỏ vàng âu.
Nghinh Phong tấp nập đoàn du khách
Thị Vải lẫy lừng cảng nước sâu.
Tựa ngọn hải đăng lan mọi hướng
Như hoa nhiệt đới nở muôn màu.

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

Xót lòng




Lá vẫn xanh rêu trên nhánh cây
Xạc xào gió quyện lá vàng bay
Hè chưa úa lá chưa khô lá
Trời chửa sang thu, phượng héo gầy.

Hoa cỏ




Nhớ đến Vũng Tàu lại nhớ em
Lời mời kết bạn thiết tha mềm.
Chưa vô đã quý lời chân mộc
Sẽ đến thì thương tiếng dịu êm.
Lục bát gieo vần muôn ý đẹp
Đường thi lên tứ lắm người khen.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Các phép đối trong thơ Đường luật (Kỳ 3)


Phép đương đối, gồm: Cú trung đối và Tựu cú đối.
Nếu xét về đối từ loại như chỉnh đối thì đôi khi thấy bất đối. Nhưng đây là phép đối mỗi câu trong liên điều có tiểu đối, lấy nội đối nội. Cái hay của phép đối này là đối rất thoáng, đôi khi lại diễn đạt được nhiều hàm ý hơn:



Sáo thổi đờn ca nào kém mấy
Luận thơ chẩn bệnh cứ hay là...

Trở lại sân thơ




Bấy lâu xao lãng chuyện làm thơ
Bởi tại văn chương quá nhạt mờ.
Câu chữ tìm hoài đành ngán ngẩm
Lời văn biến mất tiếc lơ ngơ.
Hay là đối ngẫu đà khô cạn
Chỉ tại niêm vần mới xác xơ.

Sóng tình




Rừng hoa khoe sắc đón bình minh
Đà Lạt thiên nhiên cảnh hữu tình.
Lất phất sương bay mờ khói ảo
Dập dờn bướm lượn động vườn xinh.
Đồi thông gió cuốn say hồn mộng
Thủy tạ trăng soi bóng gợi hình.