Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Thời thiếu nữ



Bên đường hoa dại nhớ hình ai?
Dấu sỏi còn in những gót hài.
Tà áo em về pha sắc tím
Cánh hồng nhẹ bước chẳng phôi phai.
Ong vàng theo đậu cùng quên nhớ
Bướm trắng vờn bay với nắng dài.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: AI SỬA TRUYỆN KIỀU

Được biết, kỹ sư Đỗ Minh Xuân (không rõ kỹ sư gì), đã “dày công nghiên cứu, nghiền ngẫm, đối chiếu, so sánh…”, và ông đã sửa hơn 1.000 chỗ trong Truyện Kiều. Với Truyện Kiều 3.524 câu, ông Xuân đã sửa đến 1/3 kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du.



Bài xướng:
To gan thật

Lớn mật to gan sửa Truyện Kiều
Nghe đồn núp bóng Giáo sư Khiêu.
Tự dưng giở quẻ làm trò ngốc
Bỗng chốc bày nhau ngoáy bút liều.
Đạo đức mấy người còn thấp kém
Tài năng các vị chẳng cao siêu.

Tri kỷ



Quặn lòng tri kỷ nói về không
Kiếp nọ hỏi tu đã mặn nồng...?
Gió hắt mưa cầm đau bến vọng
Ngăn dòng cấm chợ tủi triền sông.
Tương tư nẫu dạ đừng phai thắm
Đắng nghẹn sầu rơi giữ vẹn hồng.

Chùm xướng họa: CHÀO VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chào Vũng Tàu
Mến tặng nhà thơ Hoàng Yến.

Tạm biệt Vũng Tàu sóng cuộn xanh
Để về Thanh Hóa với Như Thanh.
Sáng hồ Sông Mực sương dăng lối
Chiều núi Đồng Kênh nắng phủ mành.
Mong sớm được ngày thơ hội tụ
Hẹn nhanh gặp buổi bạn vòng quanh.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Xướng họa: CẢNH GIÀ



Bài xướng:
Cảnh già

Thời gian rảnh rỗi để cho thơ
Những sự phù du đã xóa mờ.
Ý, tứ sâu xa như chợt đến
Luật, niêm rắc rối lại đang chờ.
Giao lưu đắc ý từng câu chữ
Kết bạn hài lòng những mối tơ.

Oẳn tù tì...!

Thơ vui đề ảnh, cảnh sinh hoạt CLB Thơ Đường luật tại TP Hồ Chí Minh hôm 07-7-2020.



Hai cụ dài râu... cũng... oẳn tì...
Thắng thua chửa biết kém hơn chi.
Ông rằng lớn tuổi lưng chưa mỏi
Cụ bảo nhiều thơ bút vẫn... l…!
Có chị ngồi bên nghe chuyện lỡm
Còn anh đứng cạnh hứng cười khì...

Lưu bút ngày xanh



Kỷ niệm học trò áo trắng bay
Thì thầm nỗi nhớ vụng cầm tay.
Tiếng ve nức nở ơn thầy dạy
Nhạc phượng u hoài hỏi gió lay.
Lưu bút trao lời thơ đã thấy
Ân tình cất dạ ý đương bày.

Chùm xướng họa: BÔNG HỒNG

Dĩ đề vi vận: Trong lòng mong bông hồng.



Bài xướng:
Bông hồng
(Bát láy)

Canh tàn lặng lẽ ngắm trăng trong
Chạnh nhớ người xưa khắc khoải lòng.
Mấy tiết Xuân qua thờ thẫn đợi
Bao mùa Hạ đến võ vàng mong.
Mai hờ hững cảnh quên đơm nụ
Phượng ngẩn ngơ hồn lãng kết bông.

Chùm xướng họa: BẾN ĐỢI




Bài xướng:
Bến đợi

Cánh nhạn xa dần tiếng lặng không
Tình duyên buổi ấy vẫn thơm nồng.
Câu thề trĩu nặng nghiêng sườn núi
Chữ hẹn chưa mòn ngả bến sông.
Chốn cũ còn lo nhòe sắc đỏ
Đường xưa luống sợ nhạt gam hồng.

Nỗi xưa...



Chừng nghe kỷ niệm chảy quanh hồn
Xót mảnh xuân tình đã vội chôn.
Chiếu cỏ hoài vương mùi phấn vãi
Thềm trăng mãi đọng bước chân dồn.
Chênh cung ái, võ vàng canh mộng
Lệch nốt đời, phờ phạc nụ hôn.

Tình yêu cuộc sống



Hoa rơi nước chảy dẫu vô tình
Lưu bút ngày nào giữ mới tinh.
Vườn cũ rêu phong mờ kỷ niệm
Sông xanh sóng gợn sáng bình minh.
Ngây thơ vui vẻ không lưu ý
Già dặn ung dung mới sửa mình.

Tháng Bảy về...



Tháng Bảy về... Anh chẳng thấy về!?
Ngâu chiều đẫm giọt góc trời quê.
Ngày đi ước hẹn mùa thu tới
Buổi đợi chờ trông tiết lạnh kề.
Dõi bóng cờ bay cầu nối nhịp
Neo lòng núi đứng dạ ngùi tê.

Đợi anh

Kính tặng người vợ liệt sỹ…



Đã cùng ước hẹn sớm về thôi
Đợi cả tuổi xuân bạc tóc rồi…
Anh đã một lòng vì Tổ quốc
Em thề chung thủy vẹn tình đôi.
Bài ca thống nhất lời tha thiết
Khúc nhạc đời riêng ý đẹp bồi.

Vui với bạn thơ



Sân chơi ước xóa bỏ ưu phiền
Cõi thế mong rằng đẹp cảnh tiên.
Chữ thả vần gieo vui lựa tứ
Thơ bình ý chọn gắng điều nghiên.
Giao lưu bầu bạn phô lời hợp
Xướng họa tao đàn tỏ nỗi riêng.

Mơ về...



Đã gửi niềm yêu ước vọng đời
Nơi miền đất đỏ chốn xa xôi.
Sương vây đỉnh núi mờ che phủ
Mây xám bay giăng khắp nẻo trời.

Đành cam chịu



Tham tiếc làm chi thứ ngọc châu
Mồ hôi nuôi miệng phải làm đầu.
Niềm tin kẻ sĩ tin sao đặng
Chữ tín giang hồ tín đến đâu?
“Giãi nắng mưa dầu, dầu chẳng thắp”
Đổi đen thay trắng, dễ thay màu.

Thăm bạn nghèo...



Vất vả mà sao mãi cứ nghèo
Hẳn chừng con cháu chúng ăn theo.
Ruộng chăm lắm thứ mình người bón
Thuyền chở bao nhiêu một bác chèo.
Có phải hoang tàn nên mới kiệt
Hay là phung phí tất ra keo.

Xướng họa: VÃNG CẢNH



Bài xướng:
Côn Sơn Kiếp Bạc

Côn Sơn mờ ảo lẫn trong sương
Những trúc cùng thông kín nẻo đường.
Bát ngát mây trời vương nỗi nhớ
Mênh mông cửa Lục dội niềm thương.
Sàn nhà sự tích còn thơm ngát
Cửa động thanh hư đượm khói hương.

Hạ xưa...



Ai sẻ giùm tôi một chén sầu
Thời thơ ấu cũ trốn về đâu...
Bao lần gặp lại mùa hoa trước
Bấy thuở mang theo kỷ niệm đầu.
Vẫn nhớ vần thơ lưu sắc phượng
Còn thương cuốn vở đọng hàng châu.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Thương nhớ...

(Tung hoành trục khoán)
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”.
(Hàn Mặc Tử)



Ngày đó hoa xinh nét rạng ngời
Mai vàng rực rỡ sắc màu tươi.
Trong vườn hứng nắng êm đềm trải
Đám điêp vờn quanh ngả ngớn mời.
Xuân thắm mơ màng bông vội nở
Xanh thì thổn thức đóa tàn rơi.