Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Noël

 

Tưng bừng khắp chốn đón Nô-en

Nhộn nhịp cờ hoa rực rỡ đèn.

Bạn kẻ chính tông vui đắm đuối

Tôi người ngoại đạo cũng bon chen.

Nghe Trời độ lượng thương người kém

Thấy Chúa bao dung xót phận hèn.

Thầm nguyện mấy lời mong toại ý

Muôn hào quang tỏa xóa đêm đen.

Chùm xướng họa: VẪN CÒN EO

 

Bài xướng:

Vẫn còn eo

 

Vào xuân náo nức, tiếng hò reo

Sân khấu ngân nga, giọng hát chèo.

Cậy giỏi làm cơm, nhiều chị tới

Thi tài cướp phướn, lắm anh theo.

Con mua pháo nổ, vừa tan biến

Thóc bán mùa qua, đã hết vèo.

Hội đến vui chơi, cho thật khoái

Dù rằng cuộc sống… vẫn còn eo.

Chùm xướng họa: ẨN HỌA

  

Bài xướng:

Ẩn họa

 

Trăm nghề vạn kế hiểm tìm chơi

Thiện ý tâm trung được mấy người.

Nọ cá phàm ăn thành mắc lưỡi

Kìa chim dại bẫy hóa sa mồi.

Lòng tham ít nghĩ điều nhân quả

Kế độc lười suy chữ luật trời.

Dưới miếng ngon thường hay ẩn họa

Đừng ham... tổn đức, hại danh đời.

Hương thơ

 

Tìm anh... thời trẻ đậm hương thơ

Chờ lệnh xung phong tính phút giờ.

Mũ lá rung rinh đầy ước mộng

Ba lô đìu níu nặng tình mơ.

Tương lai hy vọng tươi màu áo

Hạnh phúc vinh quang rực sắc cờ.

Bề bộn tâm tư mà hứng cảm

Hoa đời thoang thoảng thế mà thơ.

Xướng họa: ĐI TU

 

  

Bài xướng:

Đi tu

Tặng ni sư Diệu Liên và Phật tử chùa Khánh Lâm.

 

Phận người... trai gái mến thương ơi!

Thỏa nguyện chân tu đẹp lẽ đời...

Cửa Phật già lam thường vẫn đợi

Chân trời thiên lý đặng vui chơi.

Thanh cao, hỷ xả – đường đi tới

Bác ái, từ bi – chốn gọi mời.

Vạn lạc tròn đầy Duyên ước khởi

Khiêm nhường đức hạnh, khổ đau vơi.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THÊM PHẦN RẠNG RỠ...

  

Bài xướng:

Thêm phần rạng rỡ...

 

Mình về Phú Thọ đất quê ta

“Mắc nợ tháng 5” hỏi Việt Hà...?

Con cụ Khắc Sầm nào có lạ

Quê làng Kinh Kệ chứ đâu xa.

Đường thi cũng thạo vần na ná

Làn Ghẹo từng mê tứ mượt mà.

Góp “Lục Cô Nương” vùng Tứ Xã

Thêm phần rạng rỡ... đất quê ta.

Xin đừng...

Thơ đề ảnh.

 

Thử sức... hay là hít thật đây

Ai người lỡ nghiện khổ thân này.

Phì phèo trước mũi đành như vậy

Căng thẳng nơi lòng thế mới cay.

“Phụ nữ phong trần” câu khó chịu

“Đàn ông trải nghiệm” lẽ phơi bày.

Giới nào cũng vậy đừng nên thế

Thuốc lá hãy ngừng hút kẻo say...

Đền Tướng Giáp

Nhân ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam xin được tưởng nhớ Người.

 

Nước mắt đời mưa khắp mọi miền

Tiễn người Anh Cả hóa thn tiên

Tài cao thiên hạ hàng nhân kiệt

Đức trọng thế gian bậc thánh hiền.

Cứu nước Bác Hồ vầng nắng tỏ

Diệt thù Tướng Giáp cõi bờ yên.

Mong ai đặt gạch nơi trần thế!?

Bởi lẽ lòng dân đã dựng đền...

Kỷ niệm

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 

Sóng trước xô bờ nối sóng sau

Bao nhiêu thế hệ đấng anh hào.

Quân dân đoàn kết nên tình lớn

Đất nước yên bình vững chí cao.

Luyện võ rèn văn chờ nhập ngũ

Giúp người vượt khó dựng phong trào.

Ba miền cùng phất cờ sao thắm

Vang tiếng hùng ca đỏ sắc màu.

Chùm xướng họa: GỞI HOÀNG YẾN

  

Bài xướng:

Gởi Hoàng Yến

 

Nô-en Hoàng Yến có lời mời

Chồng vợ song hành ghé đến chơi.

Xứ Bắc mồi ngon xơi tức bụng

Phương Nam rượu xịn uống mềm môi.

Tình thơ đồng cảm không vơi ý

Nghĩa bạn tri âm khó cạn lời.

Phú Mỹ… Giao Văn mời tái ngộ

Hiền huynh, ái đệ ghé nhà chơi...!

Xướng họa: NHỚ NGÀY SINH

 Chúc mừng sinh nhật thi nhân Nguyễn Thúy Hằng.

 

Bài xướng:

Nhớ ngày sinh

 

Thúy Hằng sinh nhật cứ... mần thinh

Ông ngoại cười vui bỗng... giật mình.

Sáu chục xuân lành xuân mãi trẻ

Một ngày tuổi mới tuổi thêm xinh.

Duyên xưa kết Phận bên người lính

Buổi mới hòa Chung cạnh khối tình.

Thêm cháu Thiên Kim ngời chữ Hạnh

Đúng “ngày quân đội” nhớ ngày sinh.

Quân đội ta

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Bảy sáu mùa xuân – một chặng đường

Ơi! Người chiến sĩ vạn niềm thương!

Bao lần giặc dã gây chinh chiến

Là bấy nhiêu lần trải gió sương.

Biển đảo ngày đêm bền ý chí

Biên thùy năm tháng vững triều cương.

Bóng hình Quân đội nhân dân ấy

Vì nước quên mình rạng tấm gương.

Giáng Sinh

 

Vui mừng Thiên Chúa xuống trần gian

Khắp chốn hân hoan rộn sáo đàn.

Khắc dạ muôn điều ơn Chúa tặng

Ghi lòng vạn thứ phước Trời ban.

Hằng mơ nắng ấm mau lan tỏa

Những ước giá băng chóng lụi tàn.

Lặng lẽ mình con người ngoại đạo

Âm thầm nguyện ước chữ bình an.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2020

Thành phố Bà Rịa

 

Rực tím bằng lăng trải ngõ đường

Êm đềm cảnh đẹp nét thơ vương.

Hoàng hôn nhạt nắng chim về tổ

Mạn núi lam màu khói tỏa phương.

Thoảng gió đưa làn, tim chạm ngưỡng

Mời ai níu mộng, giấc say luồng

Quê Bà Rịa thấm nồng hương biển

Phố thị xinh ngời ủ mến thương.

Chùm xướng họa: SÂU NẶNG TÌNH QUÊ

 

Bài xướng:

Sâu nặng tình quê

 

Mời bạn về chơi với chúng mình

Thả hồn chiêm ngưỡng cảnh tươi xinh.

Giọng hò Phường vải lời xao động

Điệu ví Đò đưa nhạc thập thình.

Xứ Nghệ hào hùng gương tráng kiệt

Tượng đài dũng khí Bác uy linh.

Lam Giang, Đụn, Quyết(*) hồn quê gợi

Chào đón thi nhân đặng nghĩa tình.

Chúc mừng

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 

Chúc mừng ngày hội của toàn quân

Hơn by mươi năm đã vẹn phần.

Chiến đấu hy sinh không chùn bước

Gian lao anh dũng chẳng dừng chân.

Chói ngời lý tưởng mang tình Nước

Rạng rỡ niềm tin nặng nghĩa Dân.

Đánh bại xâm lăng quân Pháp, Mỹ...

Giang sơn toàn vẹn đẹp vô ngần.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: THƯỜNG NGÀY

 

Bài xướng:

Cơm chán

 

Cơm chán cho nên phải chén mỳ

Thứ xào, thứ xúp, thứ hành phi.

Văn minh buổi sáng vài ba tấm

Thanh đạm ban chiều bảy tám ly.

Ngon miệng no lâu làm việc khỏe

Mát trôn chắc dạ tối chiêng khì...

Cuộc đời no đủ và sung sướng

Tiên Phật đâu bằng ở chn ni…

Chùm xướng họa: TRỐNG LÀNG

 

Bài xướng:

Trống làng

 

Xem ra cái trống cũng ưa hài

Cứ ngửa trơ ra lại tưởng oai.

Lúc khóc người ta khen nhịp giỏi

Khi ca lắm kẻ nói chầu tài.

Tùng tung cũng chỉ do da mặt

Cắc cụp nương nhờ ở xoắn đai.

Chẳng lạ xưa nay từng vẫn thế

Mai này nát bét có bằng ai.

Mãi vọng muôn sau

 

Bài thơ Đập đá ở Côn Lôn(*)

Bút tích người xưa đã gửi hồn.

Ý ngọc hun bồi hương vũ trụ

Lời vàng chắt lọc sắc càn khôn.

Vá trời đập đá tâm sôi bỏng

Yêu nước thương dân sóng dậy cồn

Mãi vọng muôn đời sau nhớ cụ

Phan Chu Trinh – một tấm lòng son.

Ghé Lâm Thao


 

Mình về vui hội đất Lâm Thao

Hẳn nhớ người xưa đứng vẫy chào.

Tứ Xã “Nõ – Nường” duyên ý “phộc”

Đền Hùng “Xoan – Ghẹo” nghĩa tình trao.

Qua miền Xuân Lũng thơ còn vọng

Ngắm cảnh Sơn Vi vận đã trào.

Đất Tổ sông Hồng đây rộn rã

Ngược nguồn ta lại ghé... Lâm Thao.

 

Vũng Tàu, 20-12-2020.

CẨM PHÚ