Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Xuân qua



Đã quá xuân nên chẳng ngó ngàng
Đâu còn vương vấn với đa mang.
Hoa thơm hé nhụy khoe mầu trắng
Danh lợi phì gia ngập sắc vàng.
Yêu biển Vũng Tàu đêm nguyệt tỏa
Mến trời Bãi Dứa nắng chiều loang.

Phố biển chờ anh...



Ơ nè... Phố biển mến chờ anh
Rực rỡ miền khơi lộng gió lành.
Núi Lớn, Nghinh Phong tràn sắc thắm
Thùy Vân, Vọng Nguyệt dõi bờ xanh.
Dập dờn sóng biếc sao mà thú
Dào dạt vần thơ bỏ nỡ đành.

Cảnh am thiền



Chênh vênh triền núi một am thiền
Tăng, tiểu,... mươi vài sống tự nhiên.
Y áo vá chằng nào khắc khổ
Nón giày rách rưới chẳng ưu phiền.
Không màng danh lợi xa trần tục
Vui với kệ kinh trú trúc viên.

Chùm xướng họa: CHẠNH GIÓ ĐÔNG VỀ



Bài xướng:
Chạnh gió đông về

Tiếc thuở mới tròn bốn chục xuân
Vườn thơ tình ái luyến lưu vần.
Răng duyên nay rụng dần đôi chiếc
Tóc nợ xưa phai vội mấy phần.
Nhớ lắm sân trường thu lá đổ
Yêu sao lối phượng gió sương quần.

Mùa nhãn



Tháng bảy Hưng Yên nhãn rộ mùa!
Lừng danh Phố Hiến tự ngàn xưa.
Kìa em môi thắm chào anh đến,
Với chị mắt huyền đợi khách đưa.
Lưu luyến người đi lời cứ đọng,
Bâng khuâng câu hẹn ý đâu thừa.

Bồi hồi ký ức



Ch rách tim con thật khó kìm
Bồi hồi ký ức – mắt lim dim...
Về già ngự... Vũng Tàu câu cá
Tuổi trẻ leo... Nhà Tượng hái sim.
Hai cuộc trường chinh đà góp sức
Một đời “mài sắt” đã nên kim.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

Xướng họa: MƯA THU



Bài xướng:
Mưa thu

Vườn khuya lộng gió cỏ hoa buồn
Những giọt mưa sầu hối hả tuôn.
Giữa cảnh đêm chìm mong bóng hiện
Ngoài hiên lá rũ mộng hương luồn.
Âm thầm đợi kẻ hồn mơ hướng
Lặng lẽ trông người lệ tủi khuôn.

Chờ câu ái diệu

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Dù cho hẹn ước vẫn chưa thành
Dẫu vậy nhưng đời phủ rất xanh.
Thiếp ở triền sông cài mộng giữ
Chàng leo ngọn thác ủ mơ dành.
Êm đềm mến gọi nơi vườn cảnh
Yểu điệu reo cười chỗ mái tranh.

Dạ tôn thờ



Luật đời “Nhân – Quả” lắm người mơ
Còn kết hội hè rước... luật thơ.
Đâu phải sân si thầm hám lại
Chỉ vì nghĩa cả khó làm ngơ.
Tài hoa trời phú thường mộng
Trí lớn thầy gieo chẳng hững hờ.

Chùm xướng họa: BÁNH NGON...



Bài xướng:
Bán bánh

Bánh này em bán để người mua
Được giá lại ngon thật chẳng đùa.
Quyện chặt hương tình khuôn ngọc nổi
Đong đầy vị nghĩa cánh sen đua.
Tùng quân biếu mẹ đăng hầu Thánh
Thục nữ dâng cha tiến cúng Chùa.

Chùm xướng họa: BÂNG KHUÂNG



Bài xướng:
Bâng khuâng

Hoa cau rắc nhẹ dưới trăng thề
Vọng khúc tâm tình quyện sáo quê.
E ấp tóc mềm buông gió ghẹo
Thơ ngây má thắm ngả vai kề.
Mây vàng anh mộng tròn đôi lứa
Phượng đỏ em mơ trọn một bề.

Bến mê



Tựa cánh bèo trôi dạt bến mê
Cố hương dặm thẳm biết sao về.
Tình xưa khiến dạ thêm se thắt
Nghĩa cũ cho lòng lại tái tê.
Mải miết đường danh rồi bỏ ước
Say sưa ngả lợi mới quên thề.

Chùm xướng họa: BẠN GIÀ THĂM NHAU



Bài xướng:
Bạn già thăm nhau

Chiều nay hai lão ghé thăm Râu
Chỉ có mâm suông chuyện vẫn ngầu.
Đãi món Thơ Đường nghe lạ miệng
Tiếp trà Bạch Thủy hợp gu nhau.
Tuổi già có bạn chừng êm ấm
Bệnh tật yên tâm hết đớn đau.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: CHÀO NGÀY MỚI

(Ngũ ngôn Thi pháp Kệ)



Bài xướng:
Chào ngày mới

Sáng ngày chẳng có thơ
Cảm thấy buồn bâng quơ.
Nghiên bút nằm trăn trở
Tâm hồn luống ngẩn ngơ!

Theo chân mẹ



Trở gót xuân về thăm cố hương
Bao năm trằn trọc bấy canh trường.
Vu Gia soi bóng đôi bờ đợi
Ái Nghĩa chân tình mỗi bước vương.
Mì Quảng Hội An thèm vị nhớ
Bòn bon Đại Lộc hẹn mùa thương.

Chẳng bán mua

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Tình kia cái thuở thật như đùa
Dẫu lệ rơi hồn chẳng bán mua.
Bởi nghĩ sương vời thu lá rụng
Rồi nghe hạ thả gió sương lùa.
Đêm về sóng nhạc vui lời giỡn
Bận vẫy con tàu để sóng khua.

Bình yên



“Thành phố biển dầu” buổi sáng nay
Thu về vùng mỏ ánh dương bày…
Ngỡ ngàng gió thổi lơ phơ phất
Lẳng lặng sóng vờn khe khẽ lay.
Thợ lặn âm thầm xem vỉa… thử
Boong tàu lặng lẽ ngắm giàn… say.

Chùm xướng họa: VỌNG TƯỞNG



Bài xướng:
Tự bạch…

Lúc thiền mê tỉnh thoáng hồn thơ
Ráng gạt qua bên – bóng mập mờ…
Tìm đối chẳng ra... ngồi mộng thỏa
Lượm vần đâu để... nghĩ tình mơ.
“Đã mang lấy nghiệp vào thân”… hãy
“Đừng trách…” khổ tâm với phận ngờ.

Tơ lơ mơ

Thơ vui chữ nghĩa.



Thăm người hỏi bạn biết lơ mơ
Rằng chú rồi anh cũng ỡm ờ.
Bóng biếc to bùng mà ú ớ
Hình hài đậm nét cứ u ơ.
Xem ra mới tỏ chăng hay chớ
Nhìn lại thì ra ngớ lại ngờ.

Xướng họa: THƯƠNG BẦM



Bài xướng:
Vọng tiếng Bầm

Thâm trời sì sụp những thang âm
Lã chã mưa rơi vọng tiếng Bầm...
Phượng đỏ năm nào vui “bảo học”
Áo vàng thuở ấy chọn “đùa châm”.
Nào hay luống tuổi xa ngàn dặm
Cứ ngỡ thanh xuân vượt mấy tầm…?