Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Mãi là vô sản

 

Sống là vô sản chết sao không?

Một nấm mồ chôn giữa cánh đồng.

Sánh với trời cao tuy chng lộng

So cùng đất chật cũng thêm đông.

Rừng vàng biển bạc vơi nguồn sống

Ruộng mật bờ xôi vợi đất trồng.

Chẳng phải vỹ nhân sao lớn rộng…?

Nguyện làm cát bụi với non sông!

Vãng cảnh chùa Bồ Đề

 

Tựa đỉnh Tương Kỳ dõi biển xa(*)

Nhịp chuông vẳng vọng bóng dương tà.

Bồ Đề trầm mặc mờ hương khói

Xá Lợi huy hoàng rực nến hoa.

Phật tử bâng khuâng trời bể thẳm

Khách du ngơ ngẩn núi mây hòa.

Thiền môn rừng trúc miền đây hẳn

Bóng nhạn ngang trời mải miết qua.

Chùm xướng họa: TĨNH LẶNG

  

Bài xướng:

Tĩnh lặng

 

Mất tiền, mất của – lại làm ra

Danh dự tiêu tan mới hiểu là...

Chữ Đức thầm tu đà ngó lại

Câu Hòa khéo chọn mới nhìn xa.

Trông lên lạc cảnh tình phơi phới

Ngẫm tới vườn thơ ý mặn mà.

Tĩnh lặng trong lòng vui khấp khởi

Yên bình lắng đọng trái tim ta.

Cầu tàu tội ác

 

Cu tàu Chín một bốn Côn Lôn(*)

Nỗi hận Sài Lang sóng dậy cồn.

Núi Thánh bao tầng xây địa ngục

Máu người bấy lớp nhuộm hoàng hôn.

Chân xiềng đá cõng lê dò dẫm

Súng gác roi vung quất dập dồn.

Tội ác chất chồng vươn lấn biển

Chín trăm mười bốn mạng tù chôn!

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Vĩnh biệt nghệ sĩ Chí Tài

 

Chí Tài... “Quái xế(*) vội ra đi...

Không thể quên em” có phải vì...

Ghé bến Sài Gòn” xem “Cổ tích...”

Làm “Dâu đất khách” lượm “...nan y”

Bên cầu dệt lụa” khơi “Tình muộn

Lý Đĩa phải vôi” “Tuyển vợ” kỳ...

Kén rểPhương Loan đành “Trái đắng

Tình không biên giới” cõi vô vi...

Xướng họa: THỬ XEM

 

Bài xướng:

Thử một keo

 

Hãy ngắm xem này lủng lẳng... treo

Vỏ màu tím biếc tựa hoa bèo.

Vươn tay quờ xuống khi mình níu

Xoc cẳng dướn lên lúc tớ trèo.

Nức mũi nấu xào – thương bạn đói

Lành tâm tật bệnh – giúp người nghèo.

Tiểu đường, mỡ máu... xa rời hết

Ngạo nghễ trên giàn... thử một keo?!

Xướng họa: LẶNG LẼ TÔI

 

Bài xướng:

Lặng lẽ tôi

 

Trằn trọc đêm dài giấc chẳng an

Thương hoa rơi rụng giữa phai tàn.

Niềm đau thế thái âu còn nặng

Nỗi hận nhân tình vẫn chửa tan.

Vắng bạn câu thơ làm thấy nhạt

Không ai chén rượu rót nghe tràn.

Mình tôi lặng lẽ bên đời vắng

Khắc quạnh canh trường lệ khẽ chan.

Gặp lại

Nhân về thăm Hà Nội 2020.

 

Thế là một sớm lại cùng nhau

Gỡ tóc mềm xưa dẫu bạc màu.

Kẻ ngắm trăng thề lưu luyến gọi

Người rơi lệ ngọc chất chồng đau.

Nhớ khi vôi bạc xa tình lá

Buồn lúc cau thơm vắng cánh trầu.

Mừng tủi bao nhiêu ngày gặp mặt

Nỗi niềm chan chứa mấy canh thâu.

Xướng họa: NGÀY THƯỜNG

(Thơ đề ảnh) 

  

Bài xướng:

Ngày thường

 

Cám cảnh ngày thường buổi sớm nay

Thân thương lặng lẽ xóm chài này.

Vui vầy sướng khổ khi trời lặn

San sẻ ưu phiền buổi gió lay.

Tình nghĩa mặn mà thêm gắn bó

Ước mơ giản dị dễ phơi bày.

Quyện nhau mắt lệ trào lên khóe

Sâu nặng tình người nuốt đắng cay.

Vùng quê khả ái

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác Thơ Đường luật Bà Rịa – Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển.

 

Một bữa trời mây rực sắc màu

Xuôi miền Đất Đỏ đáp tình nhau.

Hồ tiêu nổi tiếng châu Bà Rịa

Bến cảng lừng danh ngọc Vũng Tàu.

Tặng ý nông thôn về đích sớm

Ban lời phố thị vượt tầm mau.

Vùng quê khả ái tràn sinh lực

Vững bước làm ăn mạnh đẹp giàu...!

Chùm xướng họa: THẾ CŨNG HAY

 

Bài xướng:

Thế cũng hay

 

Chả bén quan trường thế cũng hay

Ganh đua chẳng bận há lo rầy.

Bình trà sáng sáng thong dong chuyện

Cút rượu chiều chiều ngật ngưỡng say.

Rảnh hóng nhân tình coi đậm nhạt

Buồn nom thế thái ngẫm vơi đầy.

Giao lưu tứ hải vui bằng hữu

Thưởng ngoạn phiêu bồng với cỏ cây.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Đức cả tài cao

(Tung hoành trục khoán)

Đức cả khởi nguồn vinh vọng tộc

Tài cao sáng lối hiển danh gia

(Văn Hội Tiên Sinh)

 

Đức Tâm gốc rễ của muôn nhà

Cả nước mừng Xuân rộn khúc ca.

Khởi tứ thơ Đường vui xướng họa

Nguồn câu Lục bát thích giao hòa.

Vinh danh muôn thuở tình thân thiết

Vọng tiếng ngàn năm nghĩa đậm đà.

Tộc giống Rồng Tiên ngời xã tắc

Tài cao sáng lối hiển danh gia.

Xướng họa: CHƠI CỜ TƯỚNG

 

Bài xướng:

Chơi cờ tướng

 

Ri việc dàn quân đánh cuộc cờ

Xô tay công thủ lắm mưu cơ…

Tung hoành xe đỏ gây thần tốc

Rủ rỉ tốt đen tạo bất ngờ!

Thua được chiều vui, cùng hỷ xả

Thấp cao chuyện nhỏ, vẫn hoan hô.

Vô thường hồ dễ quên năm tháng

Già trẻ Bắc Nam... chẳng tiếc giờ.

Mừng sinh nhật lần thứ sáu mươi thi nhân Nguyễn Thúy Hằng

 

Bài xướng:

Sắc mãi tươi

 

Đào vẫy mai chào xuân sáu mươi

Vẫn chan nhiệt huyết đượm hương đời.

Say dòng lục bát hồn thơ lộng

Đắm thể luật Đường ý cội khơi.

Thiền tập mỗi ngày duyên hạnh khởi

Đức tu từng buổi phúc khang vời.

Trong ngoài êm ấm tình chung thủy

Trên dưới thuận hòa sắc mãi tươi.

Dáng chiều

 

Hoàng hôn vàng nhạt phía trời tây

Bịn rịn hết ngày gió níu mây.

Khép mặt hững hờ trinh nữ ngủ

Ngẩng đầu mải miết cánh cò bay.

Vũ trụ bao la hình tím nhạt

Không gian bát ngát bóng đen dầy.

Phẳng lặng hoàng hôn huyền diệu quá

Nhấp nhô trái đất mộng tình ngây.

Xướng họa: ĐỂ BUỒN CHO BẠN

 

Bài xướng:

Để buồn cho bạn

 

Chỉ lỡ một lời để bạn đau

Ngày buồn trưa buốt suốt đêm nhàu.

Bởi trơ môi thắm se trầu héo

Rồi nhạt vôi nồng khổ nỗi cau.

Những muốn tình thân thêm đậm sắc

Còn mong nghĩa cả đẫm tô màu.

Bây giờ trót miệng làm sao nhỉ

Chớ hận cho vàng lẫn lộn thau...

Chùm xướng họa: TỰ TRÀO

 

Bài xướng:

Tự trào

 

Tìm từ chọn ngữ quả cay chua

Phú lục xem ra đã thất mùa.

Chữ nghĩa dôi dư nào tr lại

Lẽ lời thừa thãi khó chen đua.

Đầy nhà thấy bực quăng bô rác

Chật tủ nhìn vui biếu cửa chùa.

Trăn trở ngày đêm moi óc nghĩ

Thơ làm đem bán chẳng ai mua...!

Bà Rịa quê tôi

 

Bà Rịa quê tôi đẹp tuyệt vời!

Sông Dinh trong mát lững lờ trôi.

Gạo thơm nếp dẻo hương hoa đất

Rừng thẳm đồng xanh cảnh sắc trời.

Khách đến rồi đi, đi chẳng dứt

Người qua vẫn nhớ, nhớ khôn nguôi.

Đất lành chim đậu tình nồng thắm

Yêu lắm quê mình... Bà Rịa ơi…!

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: NHẮN NHỦ

 

Bài xướng:

Nhắn nhủ

 

Nhắc nhở người già dùng mỡ ít

Đừng nên lạm dụng pờ-rô-tít.

Cơm ăn hạn chế một hai lon

Nước uống tha hồ ba bốn lít.

Sáng sáng ra đường tập dưỡng sinh

Chiều chiều xuống sân chơi ten-nít.

Giao lưu cởi mở bạn muôn phương

Địa vị tiền tài không vướng vít.

Xướng họa: TRỐNG VẮNG

  

Bài xướng:

Trống vắng

 

Cờ gặp gió lay người khỏi phất

Xoay vần... hữu sự mình vui tất...

Cuộc đời sướng khổ cũng hòa chan

Nghiệp chướng buồn đau đừng tất bật.

Chửa đến tương lai chửa vội mừng

Qua rồi quá khứ qua luôn vất...

Thói thường tĩnh tại tịnh tâm tu

Thế thái tình thương trống trải thật.