Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Nắng & Em



Nắng & Em
(Chuyển thể Đường luật từ bài thơ lục bát của Ngô Thái)

Trời vừa hưng hửng nắng sau mưa
Hương sả tóc nàng buổi gió đưa.
Vọng tiếng sáo mơ... diều vút bổng
Vờn làn mây biếc... ráng như thừa!
Sương giăng hơi lạnh buồn se sắt
Giọt nhẹ thu tàn nhớ nhặt thưa.

Muộn rồi…

(Viết cho một người bạn)



Mới biết về em – thật ngỡ ngàng
Duyên tình đã lỡ kiếp sầu mang.
Âm thầm cố nén niềm đau cũ
Gạt lệ chia tay giấc mộng vàng.
Chỉ thắm xe lơi vờn Chức Nữ
Tơ hồng buộc lỏng dỗi Ngưu Lang.

Tới Vũng Tàu



Vượt sóng vươn khơi những chuyến tàu
Bạn từ Phú Thọ, xứ Phong Châu.
Về thăm Thị Vải sông hồng điện
Đến với Thùy Vân sóng bạc đầu.
Bình Giã chiến công lừng thuở ấy
Phước Long đổi mới rạng mai sau.

Góc chiều



Một gánh phong trần đẫm gió sương
Nghe buồn giăng kín góc chiều thương.
Chim đang gọi bạn bay về núi
Ta vẫn tìm thơ dệt mộng thường.
Đắng dạ nhìn da đen dưới nắng
Se lòng trông tóc trắng trong gương.

Chùm xướng họa: CHỤP ẢNH HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Mải chụp cồn!

Đang tìm chụp những cảnh hoàng hôn
Bỗng ở đằng xa hiện cái cồn.
Cát mịn màng vun đầy đỉnh chũm
Lau mềm mại phủ kín vùng trôn.
Lầm trinh nữ ngủ bên triền mộng
Vội chĩa đèn lia bấm ảnh dồn.

Lửa tình quê



Nhen nồng ngũ vận lửa tình quê
Hạ bỏng trần lưng cõng nắng về.
Kéo ngọn lào hong vàng bãi cỏ
Theo làn phượng rắc đỏ bờ đê.
Vai gầy xóm nhỏ gồng muôn nỗi
Gót rã đường xa trải vạn bề.

Tiếng vọng xa xăm



Tự mãi trùng khơi biển bạc mù
Vọng về thăm thẳm tiếng hời ru.
Hòa trong gợn sóng đầy hư thực
Vỗ tới tâm hồn những thực hư.
Vẫn đó trăm năm thuyền thế tục
Như là ba chữ kiếp phù du.

Xướng họa: GIỌT TƯƠNG TƯ



Bài xướng:
Giọt tương tư

Thả giọt tương tư mặc gió trời
Sao hồn lạc lõng giữa trùng khơi.
Nhìn trăng đoán Cuội tròn bao tuổi
Nếm rượu tìm men ngọt cả đời.
Mực thước đo hoài quên mặn nhạt
Duyên tình rót mãi biết đầy vơi.

Xướng họa: BIỂN và THƠ



Bài xướng:
Biển và Thơ

Tàu anh cưỡi sóng thẳng trùng khơi
Rực rỡ vầng dương thật tuyệt vời.
Kìa áng mây bay vờn đáy nước
Kia đàn âu lượn ngắm khung trời.
Thi nhân hội ngộ gieo từ gửi
Bạn hữu sum vầy thả ý chơi.

Xướng họa: YÊU VŨNG TÀU

(Thủ nhất thanh; Bát vỹ A)



Bài xướng:
Yêu Vũng Tàu

Yêu cảnh Hòn Bà lắm khách qua
Yêu nơi Suối Đá chảy hiền hòa.
Yêu về Côn Đảo vang thơ họa
Yêu đến Hồ Tràm vọng phú ca.
Yêu đỉnh Bạch Dinh tươi sắc lá
Yêu đồi Tượng Chúa thắm màu hoa.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Nổi lửa lên em



Rực rỡ nào em cháy bỏng nào
Ta cùng họa ngát cả trời sao.
Khơi ngòi bút quyện làn xuân nõn
Vẽ ngọn cờ lanh ánh sử đào.
Ấy bảo niềm vui rồi sẽ cạn
Đây rằng cuộc sống chẳng là bao.

Cát bụi cuộc đời

Nhớ về quê ngoại Hải Lăng yêu dấu của tôi.



Quá na cuộc đời trở lại đây
Nhớ xưa một thuở lúc sum vầy.
Đi câu ngoài rung nơi đồng nước
Về tát trong ao dưới áng mây.
Giỗ chạp đầu làng chuông mõ đánh
Ma chay cuối xóm trống chiêng bày.

Vũng Tàu



Theo chuyến xe ta đến Vũng Tàu
Xoi dài trên cát ngắm chim âu.
Chiều buông Cát L nôn nao thức
Đêm phủ Đài Sen lẩm nhẩm cầu.
Bãi Trước con thuyền tha thiết đợi
Bãi Sau ngọn sóng vỗ về nhau.

Chùm xướng họa: VÃNG CẢNH VŨNG TÀU



Bài xướng:
Vãng cảnh Vũng Tàu

Bình minh hối hả những con tàu
Bọt trắng xô bờ sóng đuổi nhau.
Mải ngắm khung trời mây dát ngọc
Càng yêu nước biển nắng tô màu.
Thương từng hạt cát ngoài Côn Đảo
Trải chút lòng mình trước Bãi Sau.

Túp lều lý tưởng



Lều tranh một túp nhỏ ven rừng
Cột gỗ sơ sài, vách cỏ thưng.
Cũng đủ duyên nồng trao hạnh phúc
Và, dư nghĩa ấm tạo vui mừng.
Ngang giường, chiếu Thạch (*) êm đềm trải
Phía cửa, tranh Hồ(**) rạng rỡ chưng.

Tươi màu



Sương mờ mát mẻ lá thôi sầu
Chắt lọc muôn vần ý thẳm sâu.
Rặng cải thơm hương đầy cánh bướm
Vầng dương rực sắc biếc vườn trầu.
Tình yêu thắm thiết tình càng đẹp
Nghĩa cả hiền hòa nghĩa mến lâu.

Xướng họa: GỬI NGƯỜI XỨ NHÃN

Tặng các nhà thơ thân yêu của tôi quê Xứ Nhãn.



Bài xướng:
Gửi người Xứ Nhãn

Xứ Nhãn quê anh nghĩa nặng đầy
Vũng Tàu vẫn đợi bóng anh đây.
Hẹn ngày gặp mặt thầm vui sướng
Đón buổi tay cầm dạ ngất ngây.
Bãi Sậy, Hưng Yên vang muôn hướng
Bãi Sau, phố biển dậy bao ngày.

Ta vẫn…



Vẫn nhớ người ơi buổi tựu trường
Vẫn tìm phượng đỏ hỏi còn thương!?
Vẫn mơ đôi mắt ngày xưa đắm
Vẫn mộng khuôn trăng thưở ấy hường.
Vẫn đợi đêm hè hong gió biển
Vẫn chờ mỗi sáng đẫm màn sương.

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN HỌA THƠ



Bài xướng:
Quyết...

Quyết bỏ văn thơ để học thiền
Mong rằng sẽ sớm được thành tiên.
Tâm an xem nhẹ câu danh lợi
Tính định coi khinh chuyện bạc tiền.
Lục bát đừng mơ trò quyến rũ
Thơ Đường chớ tưởng kế thôi miên.

Biết...



Hoa nở vội tàn luật chẳng qua
Bình minh ngả bóng điểm chiều tà.
Mặn nồng hương sắc bao người luyến,
Bạc bẽo tình đời mấy kẻ xa?
Mộng thế hão huyền nên khó tưởng!
Ngẫm lòng đen trắng có chi mà...