Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Tranh giành...

Thơ vui đề ảnh.




Ghế ơi...!

Không phải ngai vua chẳng dát vàng
Không nòi quý tộc chẳng cao sang.
Quan trường chiếm đoạt đầy tham vọng
Hoạn lộ tranh nhau quá sỗ sàng.
Lót bạc, tiền mua ra sức vét
Che dù, thế tựa phá tan hoang.

Tháng Tư



Tin vui thắng trận nước non nhà,
Cờ đỏ tháng Tư rực sắc hoa.
Khép lại thương đau xây Tổ quốc,
Khai thông đối sách dựng sơn hà.
Tụi quân bành trướng mưu xâm lấn,
Lũ dịch Cô-Vi mẹo vượt ra.

Xướng họa: MƯA



Bài xướng:
Gặp mưa

Buổi sáng em về bỗng gặp mưa
Mỏng manh ướt sũng đẹp nơi thừa.
Trên đồi nổi nhũ hồng như lửa
Dưới lạch nhô gò trắng tựa dưa.
Kẻ ngó đào tiên... câu nịnh phứa
Anh nhòm suối lộ... tán lời ưa.

Tháng Tư đại thắng



Chiến dịch mùa xuân ấy... bảy lăm(*)
Thỏa niềm khao khát, nỗi hờn căm.
Ngụy nhào... Tổng thống buông cờ... rủ
Mỹ cút... Chuyên gia cuốn gói... nằm.
Bản nhạc kết đoàn ta chiến thắng
Bài thơ sum họp “Bác vào thăm.

Hư danh



Được chút hư danh tóc bạc rồi
Không tiền thử hỏi mấy ai chơi.
Tìm người đồng điệu e tròn kiếp
Kiếm kẻ tri âm chắc hết đời.
Vị đắng nhân tình đâu dễ nhạt
Niềm đau thế thái cách chi vơi.

Xướng họa: NGÀY ĐOÀN TỤ



Bài xướng:
Ngày đoàn tụ

Khao khát đã lâu, đến một ngày
Trở về phơi phới bóng cờ bay.
Qua sông Bến Hải niềm vui trọn
Vượt bến Hiền Lương hạnh phúc đầy.
Bè bạn cùng nhau vui tấc dạ
Vợ chồng sum họp ấm bàn tay.

Xướng họa: KỶ NIỆM 30-4



Bài xướng:
Gọi đúng tên

Giải phóng miền Nam nhộn nhịp lên
Sơn hà bờ cõi hết bom rền...
Tình nơi tiền tiến được bù đắp
Nghĩa chốn hậu phương sẽ đáp đền.
Trong buổi chia ly lòng vẫn nhớ
Giữa ngày xum họp dạ nào quên.

Xướng họa: HỎI BẠN



Bài xướng:
Hỏi bạn

Lâu rồi không thấy bác làm thơ
Để bạn lo toan gác bút chờ.
Cuộc sống xoay vần đừng có ngại
Văn chương trăn trở liệu mà mơ.
Cố lên dăm chữ dù ngao ngán
Xem lại đôi dòng dẫu ngẩn ngơ.

Trí



Sức mạnh hơn người bởi khỏe thân
Thắng ta mới thật trí trong ngần.
Tâm lành giữ đức ngời gương thiện
Ý đẹp trao lời thấu nghĩa nhân.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Đại thắng mùa xuân

Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4.



Ất Mão năm xưa cả nước nhà
Vang rền khúc nhạc khải hoàn ca.
Hoài khen tướng Việt tài xoay thế
Mãi phục người Nam giỏi tạo đà.
Nhục nhã trùm lên đầu Mỹ Ngụy
Thanh bình giữ lại biển trời ta.

Chùm xướng họa: GIẢI ĐỐ



Bài xướng:
Cái gì đấy?
(Câu đố, mời họa giải đố)

Có đầu... lại có cả chân tay
Nhiều cánh nhưng mà chẳng biết bay.
To nhỏ tùy theo khi rộng hẹp
Thấp cao phụ thuộc lúc vơi đầy.
Nhiều xiên lắm cá theo hàng lớp
Lắm góc nhiều ô né hướng tây.

Chùm xướng họa: CÁC CỤ HỌP

(Nghe nói ngày xưa dòng thơ Bút Tre thường thể hiện bằng thể thơ Lục Bát, nay Cử Chế tui thử mần bài Đường Luật "hậu Bút Tre" hầu quý vị vui vui...)



Bài xướng:
Các cụ họp

Đại biểu chiều nay họp các cu (cụ)
Kính thưa mấy xếp cộng ô dù...
Anh Ba, chị Bảy cùng cô Tám
Dượng Chín, dì Năm với mợ Tu (Tư),...
Dịch dã tiêu rồi xin bế mạc
Bà con hết thảy chớ “bay vù”.

Niềm vui kép



Lúa bội thu mừng rộn chốn quê
Chiều ra lũ lượt thóc khô về.
Trăm ngày của ruộng lòng nơm nớp
Một bữa cơm nhà bụng hả hê.
Nặng nghĩa vun dày câu phụ tử
Sâu tình đắp chặt chữ phu thê.

Bầu sữa trời ban



Bầu sữa trời ban
(Chuyển thể Đường luật từ lời thơ Lục bát của Chí Anh)

Ô kìa! Ngay trước cửa nhà tôi
Quả núi đằng xa cũng xếp đôi…
Ngó trước nhũ cao như nón đội
Nhìn qua rừng thấp đúng nương đồi.
Bình minh thức dậy xua đêm tối
Bầu sữa ban cho trải cuộc đời.

Lên cơn



Và rồi... nghiên bút lại lên cơn
Dẫu đá gạch quăng cũng chẳng chờn.
Rượu Đế xem chừng đang sẵn chớn
Thơ Đường ngó bộ vẫn còn trơn.
Chỉ e khắc quạnh hoa khai mởn
Còn ngại canh khuya mộng chập chờn.

Vang mãi bản hùng ca



Dẫu rằng cuộc chiến đã lùi xa
Dấu tích thương đau chửa xóa nhòa.
Hà Nội tươi hồng trang sách sử
Sài Gòn đỏ rực sắc cờ hoa.
Sao quên hạnh phúc vừa vun đắp
Còn nhớ niềm vui chợt vỡ òa.

Người lính năm xưa



Nhìn em má phấn điểm son hồng
Hỏi có ai tường buổi ấy không.
Áo lính sờn vai từng vượt núi
Khăn dù rách tả vẫn bơi sông.
Bom rơi trước mặt không lùi bước
Pháo nổ sau người vẫn tiến công.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Ngày về



Sốt rét mưa rừng chân bước di
Cọ xanh quê Mẹ vẫn thầm thì…
Bị thương nằm xuống trao cờ hiệu
Còn sống vượt lên cắm quốc kỳ.
Xuân Lộc, Đồng Dù,... quân xốc tới...
Bảy Hiền, Rạch Chiếc,... bạn ra đi.(*)

Chẳng lẽ…

Dán cổng nhà Giám đốc CDC Hà Nội, Nguyễn Nhật Cảm.



Bất nhân vô cảm trước niềm đau
Bất tín quay lưng phản tuyến đầu.
Bất nghĩa luân thường nào biết xấu
Bất trung tàn nhẫn mải tranh nhau.
Bất an nhà đá ưu phiền… náu
Bất hiếu mẹ cha bội ước… nhàu.

Còn đây kỷ niệm

Nhân chuyến về thăm quê hương Đất Đỏ.



Hoàng hôn rủ bóng gió vờn cây
Gợi nhớ quê hương cảnh ngất ngây.
Khói biếc rừng vây hằn mái lá
Tràm xanh tóc xõa thắm làn mây
Tuổi thơ đèn sách vui tình bạn
Khôn lớn mũ sao vẹn nghĩa thầy.