Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Thăm bạn nghèo...



Vất vả mà sao mãi cứ nghèo
Hẳn chừng con cháu chúng ăn theo.
Ruộng chăm lắm thứ mình người bón
Thuyền chở bao nhiêu một bác chèo.
Có phải hoang tàn nên mới kiệt
Hay là phung phí tất ra keo.

Xướng họa: VÃNG CẢNH



Bài xướng:
Côn Sơn Kiếp Bạc

Côn Sơn mờ ảo lẫn trong sương
Những trúc cùng thông kín nẻo đường.
Bát ngát mây trời vương nỗi nhớ
Mênh mông cửa Lục dội niềm thương.
Sàn nhà sự tích còn thơm ngát
Cửa động thanh hư đượm khói hương.

Hạ xưa...



Ai sẻ giùm tôi một chén sầu
Thời thơ ấu cũ trốn về đâu...
Bao lần gặp lại mùa hoa trước
Bấy thuở mang theo kỷ niệm đầu.
Vẫn nhớ vần thơ lưu sắc phượng
Còn thương cuốn vở đọng hàng châu.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Thương nhớ...

(Tung hoành trục khoán)
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”.
(Hàn Mặc Tử)



Ngày đó hoa xinh nét rạng ngời
Mai vàng rực rỡ sắc màu tươi.
Trong vườn hứng nắng êm đềm trải
Đám điêp vờn quanh ngả ngớn mời.
Xuân thắm mơ màng bông vội nở
Xanh thì thổn thức đóa tàn rơi.

Chùm xướng họa: HOÀI MƠ



Bài xướng:
Hoài mơ
(Ngũ độ thanh; Nhất vận)

Bao ngày muốn gửi một dòng thơ
Để những vần yêu thắp mộng chờ.
Dẫu nụ bằng lăng choàng rẻo nhớ
Hay màu phượng vỹ khởi hồn ngơ.
Duyên hồng mãi ghép lòng đâu rợ
Nghĩa đượm còn gieo trí chửa mờ.

Tình nhớ Phú Yên



Ngày trước... một lần về Phú Yên
Theo chân gái Nẫu rất ngoan hiền.
Mằng Lăng vang vọng lời kinh nguyện
Tháp Nhạn hoang sơ bóng tọa thiền.
Đại Lãnh tay cầm – nhìn khói sóng
Xuân Đài vai sánh – đụng môi tiên.

Phật dạy



Vô thường... chớ vội quá tham sân
Bạc ác bon chen... sẽ khó gần.
Được mất, gian manh thường vụ lợi
Hơn thua, giảo hoạt mãi đong cân.
Tranh giành chẳng kể người quen lạ
Định đoạt đâu cần kẻ sơ thân.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Vững chí



Gồng mình kéo nặng giữa trùng khơi
Mải miết Tàu(*) đi, chẳng sợ... Trời.
Giông tố mưa dồn không quản ngại
Cuồng phong gió giật dẫu tơi bời.
Âm thầm vượt sóng về yên ch
Lặng lẽ khoan dầu sớm định nơi.

Ban Chấp hành Khóa III Hội Thơ Đường luật Việt Nam

Như tin đã đưa, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội) Hội thơ Đường luật Việt Nam  tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 3. Đại hội đã bầu 21 vị vào Ban Chấp hành Hội thơ Đường luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Khóa 3 đã họp phiên đầu tiên bầu 9 vị vào Ban Thường vụ, Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Hội, phân công nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách của từng thành viên.

Nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa
Chủ tịch Hội Thơ Đường luật Việt Nam, khóa III.

Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Khóa III Hội Thơ Đường luật Việt Nam, nhiệm k 2020 – 2025 (21 người):

01. Ông Trần Minh Ân  –  Nam Định.
02. Ông Nguyễn Văn Báu – Hà Tĩnh.
03. Ông Hồ Văn Chi – Đà Nẵng.
04. Ông Nguyễn Quang Chính – Hà Nội.
05. Ông Lê Duy Dưỡng – Thanh Hóa.

Đời nghệ sỹ

Kính tặng chiến sỹ, nghệ sỹ Ngô Toàn Thắng.



Bao mùa cọ ỏm... đã đi qua,
Thanh thản người thêu một chữ Hòa”.
Khoảnh khắc xuất thần anh bấm vội
Câu vần bất chợt bác vươn xa.
Bước chân dép lốp mòn đâu mỏi
Ánh mắt tình xuân rạng chửa nhòa.

Cháu nghỉ hè

Thơ đề ảnh.



Tắc Pổ – vùng cao – cháu nghỉ hè
Sân trường vắng lặng phượng cùng ve.
Mâm cơm ngày cũ vừa mơ nhỏ
Tiết học hôm nay đủ bạn bè.
Nhớ mẹ bản chiều bên bóng núi
Thương cha rừng sáng giữa lòng khe.

Âm vang Đường thi

Chúc mừng thành công Đại hội lần thứ III Hội thơ Đường luật Việt Nam.



Đường thi tao nhã thú vui chơi
Nghệ thuật tuệ nhân của mọi thời.
Xướng sự luận bàn cười ngạo nghễ
Họa lòng chia sẻ ngẫm đầy vơi.
Hương đời trang trải thêm lan tỏa
Nghĩa đạo chan hòa sống thảnh thơi.

Lan tỏa

Cảm xúc từ bài diễn văn của Chủ tịch Kim Quốc Hoa tại Đại hội Hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ III.



Tổng hội diễn văn rọi Luật Đường
Trao tình gửi nghĩa sáng từng chương.
Văn phong chắt lọc bừng tinh tú
Thần thái ung dung rạng ánh hường.
Đoàn kết cùng vunn nảy lc
Hợp hòa chăm bón nụ ngào hương.

Chùm xướng họa: CÙNG VƯƠN TỚI

(Thủ vĩ ngâm)



Bài xướng:
Cùng đi tới ánh mặt trời

Đồng tâm củng cố Hội thơ Đường
Bác học chân thành... rực ánh dương.
Phát triển thi nguồn tươi thắm sắc
Bảo tồn vốn cổ sáng ngời gương.
Ba miền góp sức xây nền nếp
Bốn cõi chung lòng lập kỷ cương.

Chiều bến cũ



Nắng nhẹ chiều buông vạt nắng chiều
Dát vàng vàng khắp bãi cô liêu.
Thuyền ai hờ hững qua bao bến
Lòng kẻ nôn nao gửi một điều.
Nỗi nhớ dâng dâng miền kỷ niệm
Sông buồn gợn gợn sóng phiêu diêu.

Thăm Bác Giáp



Viếng Bác xong rồi lại ghé quê
Lâng lâng con mãi đứng bên hè.
Bồi hồi lần bước ra cây khế
Rạo rực dồn chân tới rặng tre.
Dũng mãnh quên mình cùng lớp trẻ
Kiên trung chiến đấu trọn câu thề.

Trăng đêm

(Tung hoành trục khoán)
Trăng nằm sóng soải nơi cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi...”
(Hàn Mặc T)



Trăng hẹn đêm rằm óng ả phơi
Nằm nghe biển vọng tiếng ru hời.
Sóng êm lướt bãi làm hoa dỗi
Soải bóng trêu làn tỏa ánh rơi.
Trên lửng lơ tầng, mây quyện khói
Cành e ấp mộng, lá trao lời.

Nhớ ơn



Ghi ơn liệt sĩ nhớ thương binh
Hiến cả tuổi xuân xương máu mình.
Bảo vệ non sông giành độc lập
Giữ gìn đất nước hưởng thanh bình.
Quê hương đổi mới càng thơm nghĩa
Tổ quốc vươn xa lại thắm tình.

Nhớ...



Thao thức canh trường bởi vắng em
Cố quên lòng lại nhớ nhiều thêm.
Người về chốn ấy vui duyên thắm
Tôi ở bên đây chạnh nỗi niềm.
Lẻ bóng vườn xưa – mưa cuộn lá
Cô đơn nhà cũ – gió lay rèm.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỚI HOA ĐĂNG



Bài xướng:
Tự bạch

Tôi tránh đua chen với cuộc đời
Tôi cần yên tĩnh một mình thôi.
Tôi quên phiền muộn tìm nơi ngh
Tôi muốn an bình dạo cảnh chơi.
Tôi chẳng gieo tình chi khổ lụy
Tôi còn tạo phúc để sầu trôi.