Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: MỘT MÁI NHÀ

 

Bài xướng:

Một mái nhà

 

Hội thơ ta đó huyện Thanh Ba

Đầm ấm vui chung một mái nhà.

Họp mặt quản chi trời nắng hạ

Giao lưu nào ngại lúc mưa sa.

Sân chơi tao nhã tình tha thiết

Điểm đến thanh cao nghĩa mặn mà.

Hàng tháng bên nhau ta với bạn

Vần thơ trao gửi đẹp muôn hoa.

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶP BẠN XA

 

Bài xướng:

Gặp bạn xa

 

Cách trở lâu ngày gặp bạn ta

Hoàng hôn nắng đổ bóng nghiêng tà.

Tay gầy mới nắm lời chưa hỏi

Mắt úa vừa nhìn lệ đã sa.

Lạc nghiệp người đi mơ đất khách

An cư kẻ ở luyến quê nhà.

Bên hiên đối ẩm chung trà nhạt

Tóc bạc dòm vào chợt xót xa!

Giáng Sinh

 

Lạnh lẽo đêm huyền phút Giáng Sinh

Nằm trong máng cỏ, gió quanh mình.

Nền trời xuất hiện sao ngời sáng

Mặt đất đón chào vị cứu tinh.

Rao giảng “Phúc Âm” nơi thánh địa

Lắng nghe “Lời Chúa” ở gia đình.

Chết trên Thập Giá vì nhân loại

Sống lại, Thiên Đàng hưởng phúc vinh.

Xướng họa: GIÃ BẠN

 

Bài xướng:

Giã bạn

 

Bữa trước em về bỏ cuộc chơi

Chiều kia tiễn biệt kẻ bên trời.

Trên đồi vắng lặng hoa sầu đổ

Duới bãi hoang tàn cải rụng rơi.

Nhỏ ấy mai rồi đi vẽ thiệp

Người đây mốt sẽ được tin mời.

Thôi đành khóc hận tình thơ cũ

Lạnh buốt tim ta một mảnh đời!

Một nguồn vui...

 

Đời người sướng khổ lẫn buồn vui

Chua chát, đắng cay với ngọt bùi.

Nắng trải, mưa dầm, cơm sắn độn

Thơ hòa, ý thiện, chướng tham lui.

Trở về cát bụi đừng than thở

Bước tới tương lai chớ ngậm ngùi.

Bến Tịnh cùng nhau mình chọn nhé!

Trẻ già sau trước một nguồn vui...

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chiều đông

 

Chiều đông buốt lạnh gió triền miên

Ảo não buồn đau đứng cửa tiền.

Thấy khói lam vờn trên đỉnh núi

Nhìn mây bạc thả trước hàng hiên.

Bồi hồi xao xuyến chờ tri k

Mộng ước mơ màng đợi bạn hiền.

Trĩu nặng trong đầu bao bất hạnh

Mong người đỡ gánh gim ưu phiền.

Đại hội của niềm tin

 

Chào mừng đại hội thứ mười ba

Cả nước vui mừng rộn tiếng ca.

Cờ đỏ búa liềm bay phấp phới

Sao vàng hồn nước vút ngân nga.

Con đường – lý tưởng luôn kiên định

Ý Đảng – lòng Dân mãi quyện hòa.

Đoàn kết, kỷ cương và đổi mới

Ấm no hạnh phúc tới muôn nhà.

Huyền thoại Ông Già Noël

 

Xuất hiện trên không một cụ già(*)

Xe tuần lộc ngự đến từ xa...

Râu mày trắng xóa như bông tuyết

Áo xống hồng tươi tựa đóa hoa.

Trời lạnh đâu màng càng dấn bước

Tuyết dày chẳng ngại cứ xông pha.

Giáng Sinh đi phát quà cho trẻ

Trong cảnh mùa đông thật thái hòa.

Chùm xướng họa: BÊN CẦU

 

Bài xướng:

Nghĩa tình nơi ấy

(Ngũ độ thanh)

 

Buổi đó đường yêu gẫy nhịp cầu

Cho miền ước thệ cũng oằn sâu.

Người ngoan đã hiểu là thu chết

Lệ buốt đừng mang bởi ngõ sầu.

Nhục tủi giăng đầy trên mắt nẫu

Cay hờn vướng đủ giữa hồn đau.

Dòng sông chẳng giữ tình nơi ấy

Để tháng ngày đi nghĩa bạc màu.

Xướng họa: BUỒN TÊNH

 

Bài xướng:

Hoãn họp thơ

 

Họp thơ bị hoãn quả buồn tênh

Sét đánh ngang tai đến đổ kềnh.

Hỏi bác tri ân nhìn mấy mục

Tìm người tâm huyết xét bao kênh.

Đang vui con chữ tình chan chứa

Nỡ để đường thi bến gập ghềnh.

Chắc hẳn kỳ sau mình sẽ gặp

Bạn bè hoan hỷ khỏi vần vênh.

Chùm xướng họa: GẶT TỨ THƠ

  

Bài xướng:

Gặt tứ thơ

Kính tặng nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Việt Tú.

 

Thầyxuôi dòng kết hội thơ

Để người nhớ trộm những vần thơ...

Còn bao tình cảm dành cho vợ

Là bấy nỗi niềm để nối thơ.

Chịu khó giao lưu lòng vướng nợ

Vui thầm giữ trọn trí vương thơ.

Mấy ai về được vui ngày nớ...!?

Ngơ ngẩn tìm gieo gặt tứ thơ...

Vĩnh biệt thi huynh Linh Đàn

 

Bài xướng:

Vĩnh biệt thi huynh Linh Đàn

 

Sàn thơ, kết bạn, bến sông Dinh

Ba chục năm hơn – vẹn nghĩa tình.

Chữ Hán huynh đề, hương Lý Bạch

Chung trà đệ rót, vị Lưu Linh.

Thất thời cốt cách còn nguyên vẹn

Lỡ vận thân danh vẫn trắng tinh.

Ước nguyện trăm nămđành lỗi hẹn

Ngàn thu vĩnh biệt bạn Lan Đình”.(*)

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Chớ để tàn...

Tặng các thi sĩ CLB Thơ Việt Nam và CLB Thơ Facebook.

 

Rét đậm đương về hội đã tan

Thủ đô văn hiến ngập vui tràn.

Ngày sau Phây-búk(*) mừng ra mắt

Bữa trước Việt Nam(**) tụ kết đoàn.

Hôm sớm thơ hòa thêu nghĩa bạn

Gần xa nhạc trỗi múa tình văn.

Góp chung vần điệu đường đi mới

Dìu dắt nhau lên chớ để tàn...

Bác Hồ

 

Bác Hồ vị thánh cứu dân ta

Bác nguyện hy sinh hạnh phúc nhà.

Bác thấy tuyên ngôn” trên đất Mỹ

Bác tìm cách mạng phía trời Nga.

Bác luôn khao khát nền dân chủ

Bác đã làm nên nước cộng hòa.

Bác sống thanh cao vầng nhật nguyệt

Bác vì độc lập mãi bôn ba...

Góc nhìn Núi Lớn

 

Bên sườn Núi Lớn thưởng cà phê

Dõi mắt thảnh thơi gọi gió về...

Bãi Trước lung linh màu phố thị

Cần Giờ vời vợi sắc làng quê.

Hương lừng dốc núi đông hàng quán

Chuông vọng chùa am rợp bóng đề.

Một góc Vũng Tàu nơi thắng cảnh

Ru hồn lữ khách... đến là mê...

Áo lính

Thân tặng anh chị em CCB Việt Nam. 

 

Ngày về người vận áo tươi xanh

Tỏ nét nguyên trong vẻ đức lành.

Em đắp cho con mền sắc đậm

Anh dâng tới mẹ tấm lòng thanh.

Bao năm trận chiến lo toan nước

Mấy độ vườn chăm ấm áp cành.

Trở lại giữ nguyên lời đất tổ

Bên tình nghĩa vẹn tạc nên danh.

Chùm xướng họa: KHÔNG PHẢI NHÀ THƠ

  

Bài xướng:

Tôi không phải nhà thơ

 

Tôi có dăm hàng gọi chút “thơ”

Chắc là không phải vẫn đang ngờ...

Vần vò còn thấy như vờ vịt

Niêm luật xem chừng thấy ngẩn ngơ.

Quả thật văn bài cho thỏa thích

Phải đâu chữ nghĩa để mong chờ.

Vậy nên đâu dám nhà này nọ

Cốt đỡ buồn tình lúc vẩn vơ...!

Chùm xướng họa: BIẾT GỬI AI...?

 

Bài xướng:

Biết gửi ai...?

 

Thơ viết đã nhiều biết gửi ai...?

Đường sang Bến Giác quả nhiên dài.

Đá vàng cứ tưởng đâu bền vững

Thệ ước ai ngờ dễ nhạt phai.

Nghiên bút phô hoài chừng thấy ngại

Văn chương xổ lắm cũng nghe hài.

Lề xưa không nhẽ giờ buông bỏ

Dẫu biết giãi bày chẳng có sai.

Chùm xướng họa: LỠ LÀNG

  

Bài xướng:

Lỡ làng

 

Chẫu chàng có chửa chết còn cay...

Thậm thụt thầm thương thử theo thy...

Tỉnh táo tỏ tường tâm trót trải...

Mơ màng mê mẩn mẹ mần may...

Vấn vương vờ vịt vui vầy vẫn...

Nhung nhớ nhẩn nha nhập nhẹm này...

Lay lắt lửa lòng lâm lụy lỡ...

Hững hờ héo hắt... hỏi hoài... hay...

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: ĐÃI TIỆC QUÊ

(Tập danh các kiểu nấu món ăn)


Bài xướng:

Đãi tiệc quê

 

Bếp tỏa thơm UM, rộn góc làng

Xem kìa tiệc đãi quá rình RANG.

Hoa CHƯNG trước cửa nhìn tươm tất

Rượu xếp trong KHO thấy sẵn sàng.

HẤP tấp dù giăng, bàn vẫn đợi

TẦN ngần đĩa dọn, món chưa sang.

Đinh NINH khách khứa thường vô trễ

Ấy thế... QUAY ra đã chật hàng!