Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Mưa ngâu



Tháng bảy đang về gọi tiết ngâu
Ngưu Lang, Chức Nữ đợi bên cầu.
Chờ trông bấy bận mờ sương khói
Ngóng đợi bao lần đẫm giọt châu.
Đôi chốn xa vời chan chứa hận
Một phương cách biệt tái tê sầu.

Thăm bến Bình Châu



Ta về thăm lại bến Bình Châu
Phước Bửu kề bên cũng thấm mầu.
Đỉnh núi vươn lên trần ngất ngưởng
Sườn đồi thoải xuống đáy sâu sâu.
Bầu Bàng, Hồ Cốc... xưa thầm ước
Bầu Nhám, Hồ Linh... mới nguyện cầu!

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NÔNG DÂN



Bài xướng:
Dân cày

Cả đời vất vả phận dân cày
Khi nắng mưa dồn, lúc gió lay.
Trúng vụ lúa ngô không chỗ bán
Mất mùa gà vịt hết đường bay.
Làng lên phố thị nhiều “cò” thắng
Ruộng đổi vàng cây lắm kẻ say.

Chùm xướng họa: THỎA MONG CHỜ



Bài xướng:
Thỏa mong chờ

Chiều buông vạt nắng trải đôi bờ
Mắt dõi mây lồng dạ ngẩn ngơ.
Những buổi trao tình không úa nhạt
Từng hôm quyện nghĩa chẳng phai mờ.
Yên bình lặng lẽ tìm câu nhớ
Hạnh phúc âm thầm gửi chữ mơ.

Xướng họa: NGÕ QUÊ



Bài xướng:
Ngõ quê

Đêm khuya mờ mịch phủ triền đê
Quạ khóc kêu sương lạnh bước về.
Cánh gió vi vu mông quạnh vắng
Cung đàn réo rắt chạnh lòng quê.
Rượu nồng cạn nửa vành trăng khuyết
Trà ấm vang đầy xóm tiếng kê.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Chùm thơ HÀ NỘI MẾN YÊU của Nguyễn Phi Diếu

Kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng (01/8/2008 – 01/8/2018), trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ “Hà Nội mến yêu” của tác giả Nguyễn Phi Diếu.



Bảo vệ Thăng Long

Thật tự hào thay giống Lạc Long
Ngàn năm văn hiến đất Tiên Rồng.
Hồ Hoàn Kiếm sáng lung linh nước
Ngọn Tháp Bút chiều gạn đục trong.
Danh tướng thiên tài thù bạt vía
Đội quân tinh nhuệ giặc suy vong.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: VUI KẾT DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Vui kết duyên thơ

Hạ bút cùng vui xướng họa thơ
Thi nhân tương ngộ ý mong chờ.
Sân chơi tao nhã niềm hy vọng
Bến đợi thân tình nỗi ước mơ!
Lục bát thanh tâm tình tỏa sáng
Thất ngôn say dạ nghĩa tôn thờ.

Xướng họa: QUÊ HƯƠNG

Ngắm biển Vũng Tàu.


Bài xướng:
Vũng Tàu

Non nước bạt ngàn giáp biển khơi
Sóng ru ngọn sóng tựa như mời!
Mười phương nghệ sỹ về đây hội
Tám hướng thi đàn đến đó chơi.
Kế cận dưới bờ bao khách tắm
Xa vời trên bãi mấy thuyền bơi.

Thuyền không số

(Dị cách)



Ghìm đà thả néo, thuyền neo cập...
Đón lái dời đồ bạn chuyển qua...
Bước gấp hàng khênh về cứ mật
Lèo căng sóng cỡi lại khơi xa.
Âm thầm chuyến mới, xuyên bom... bủa
Lặng lẽ đường xưa, dịch tuyến... rà.

Mũi Né



Đường ra Mũi Né khá quanh co
Lúc chạy, lúc đi, lúc lại... bò.
Nắng gió bao la cho chẳng bán
Cá tôm ăm ắp bán như cho.
Mênh mang trước mắt, chân trời rộng
Ngút ngát sau lưng, đụn cát to.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chuyện khó tin



Lần nữa... ai ơi đến Vũng Tàu!
Cho qua các mảng Trước cùng Sau.
Quán bên Úp Ngược, nem cua, rạm,...
Bếp cạnh Con Heo, súp vẹm, hàu,...
Nhấm nháp mà xem rồi nhắc mãi
Chần chừ chi nữa hãy vờn mau!

Chùm xướng họa: BÙ NHÌN



Bài xướng:
Bù nhìn

Nón mê áo rách đứng trông trời
Đồ giả nhìn xa vẫn tưởng người.
Phơ phất lá cờ trong gió thoảng
Leng keng vỏ ốc giữa mây trôi.
Bên tai thế sự thành trâu vậy
Trước mắt nhân tình hóa phỗng thôi.

Cội lành



Một điểm hóa sinh vạn cội cành
Nhân tròn duyên đủ trái tươi xanh.
Tịnh thiền tích phúc nguyên linh vững
Diệt dục trừ sân gốc đạo thành.
Năm vị nếm hoài quên bản thiện
Sáu đường đi mãi mất tâm thanh.

Thương tiếc

(Tung hoành trục khoán)
“Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”
(Quang Dũng)



Rải băng buốt giá tiếc thương anh
Rác rưởi lưu manh lại đạt thành.
Biên ải cốt xương còn ẩn khuất
Cương thường châu ngọc mãi long lanh.
Mồ hoang lặng tựa vầng dương sáng
Viễn cảnh êm như ngọn gió lành.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

Xướng họa: NƠI ẤY



Bài xướng:
Nơi ấy...

Bến cũ ngày xưa gạo đỏ cây
Bao năm gặp lại cứ vơi đầy.
Sông kia vẫn chảy lòng thêm nhớ
Bến đó còn bồi dạ chẳng khuây.
Gió lặng êm xuôi thuyền đậu kín
Mây trôi nhẹ lướt én giăng đầy.

Xứng danh

Nhớ ơn Liệt sỹ nhân dịp 27-7.

Khu Di tích lịch sử Minh Đạm.


Thắp nén hương thơm giữa đất lành
Trong trời tháng bảy nắng long lanh.
Hoa đồng khoe sắc hồng tươi thắm
Cỏ nội phơi màu xanh biếc xanh.
Đất nước ngàn năm tôn nghĩa chị
Non sông vạn kiếp trọng công anh.

Chờ người...



Một giấc mơ màng một giấc mơ
Nửa đêm chờ bóng nửa đêm chờ.
Người xao xuyến nhớ người xao xuyến
Kẻ thẫn thờ mong kẻ thẫn thờ.
Vương khúc nhạc sầu vương khúc nhạc
Gửi vần thơ muộn gửi vần thơ.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Xướng họa: ĐẤT NƯỚC MÌNH



Bài xướng:
Đất nước mình

Còn bao bà mẹ ngóng chờ con...
Nước mắt cạn khô đến mỏi mòn!?
Tuổi hạc cõi còm nơi cuối bãi
Thân gầy xơ xác dưới sườn non.
Sắp chầu tiên tổ chưa tròn nguyện
Gần đến tây phương vẫn héo hon.

Xướng họa: NỮ ANH HÙNG VÕ THỊ SÁU



Bài xướng:
Người nữ anh hùng

Còn vang sử ký nữ anh hùng
Nghĩa cả xanh ngời tận hiếu trung.
Lửa khí trời Nam hoài quyện đẫm
Hồn thiêng đất Việt mãi theo cùng.
Cho dù bão đạn đâu màng sống
Dẫu có gông xiềng chả biện cung.

Tượng đài Tàu không số

Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7.



Tượng “Tàu không số” lộng trời cao
Sừng sững oai hùng sáng tựa sao.
Đền đáp công ơn bao liệt sỹ
Ghi công chiến tích những anh hào.
“Đường mòn trên biển” ngời oanh liệt
Sóng vỗ trùng dương nhuộm máu đào.