Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Thế Trường Sa



Hiên ngang thế đứng của Trường Sa
Thiên địa xây bồi Tổ quốc ta.
Thuở trước ông cha gìn biển đảo
Ngày nay con cháu giữ sơn hà.
Biên cương đất nước là gân cốt
Hải phận quê hương cũng thịt da.

Vẫn thấy vinh



Thiết kế tâm hồn cho học sinh
Thầy xưa trò cũ mãi sâu tình.
Bõ công năm tháng ngời tâm huyết
Thỏa chí đêm ngày rực ánh minh.
Gian khó vượt qua chân đã vng
Thư nhàn nhìn lại mắt càng tinh.

Tết – Xuân

(Thủ nhất thanh; Độc vận)



Tết vẫn ươm mầm để đợi Xuân
Tết về phúc lộc phủ cành Xuân.
Tết nơi nẻo cũ duyên cùng bạn
Tết cảnh ân nồng tuổi với Xuân.
Tết chúc muôn lời mơ nghĩa cả
Tết chờ một nửa ngỏ tình Xuân.

Xuân

Nhân dịp Xuân sang Tết đến, vui thơ nhớ đến các vị tiền bối của thơ, Phi Diếu tôi lượm nhặt các câu thơ của các tác giả xưa và nay để ghép thành một bài thơ XUÂN. Mời các bạn đọc cho vui:



        Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua (Thơ chúc tết của Bác Hồ)
        Xuân chẳng riêng ai khắp mọi nhà (Thơ Tú Xương)
        Xuân vắng vây đào màu phấn nhạt (Vị Xuyên thi tập)
        Xuân từ trong ấy mới ban ra (Thơ Tú Xương)

Chùm xướng họa: PHẠM QUY



Bài xướng:
Phạm quy

Tết đến thơ tuôn bút quíu ngòi
Thi Đường món cổ mấy ai coi.
Trề môi vợ phán ông bày vẽ
Bĩu mỏ con chê bố học đòi.
Đã bấy lâu nay toàn xuống chó
Biết bao giờ nữa mới lên voi.

Duyên



Rực rỡ liên hoa ngũ sắc ngời
Ưu phiền rũ sạch nhẹ nhàng ơi!
Vạn nghìn chìm đắm gieo oan nghiệp
Một khắc tường tri thoát khổ đời.
Thiện nhẫn hành tròn thông giáo pháp
Từ bi vẹn giữ hiểu tâm người.

Lễ hội Đường thi

 Chào mừng Ngày Hội thơ Đường luật lần thứ XIV
tại Thành phố Bà Rịa, 2122/3/2019.



Lễ hội Đường thi hẹn Vũng Tàu
Ba miền rạo rực nhớ về nhau.
Hồn thơ sóng biển xao vùng trước
Ý chữ hương rừng ngát bãi sau.
Trống giục liên hồi vang vọng tiếng
Cờ bay phấp phới lộng khoe màu.

Điểm hẹn Đường thi XIV (bài 4)

 Chào mừng Ngày Hội thơ Đường luật lần thứ XIV
tại Thành phố Bà Rịa, 2122/3/2019.
(Áp cú, Bát vận đồng âm, Giao duyên đối, Mạ đề)



Lễ hội Đường thi đã cận kề
Kề vai sát cánh bạn bè mê.
Mê từ buổi trước rồi mong để
Để tới lần sau lại hẹn về.
Về chốn kết thơ vui sóng bể
Bể tình thắm ý quyện lời vê.

Chùm xướng họa XUÂN MONG NHỚ



Bài xướng:
Xuân mong nhớ

Mai đã nở rồi ai có hay
Xuân này ta hẹn gặp nhau đây.
Người đi đất khách mơ hồn nước
Kẻ ở quê nhà dõi bóng mây.
Mù mịt trời Tây thương nỗi bạn
Mênh mang đất Việt rộng vòng tay.

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Vũng Tàu xuân sang



Vũng Tàu tết đến rực cờ hoa
Kỷ Hợi xuân sang sắc đậm đà.
Biển biếc bao la tình chất chứa
Trời xanh bát ngát nghĩa chan hòa.
Quê hương anh dũng ngời sông núi
Đất nước hùng thiêng rạng hải hà.

Dáng quê



Quê ta từ thuở mới khai sinh
Linh khí vươn lên tạo dáng hình.
Bà Rịa lưu danh trang địa chí
Trần Đồng dũng tướng tiếng đời vinh.
Đất thiêng sáng chói bao kỳ tích
Nghĩa lớn kiên trung vẹn mối tình.

Biển đêm trăng



Âm vang biển hát bản tình ca
Thắm thiết đưa hương vị đậm đà.
Bà Rịa tao nhân vui mở hội
Vũng Tàu thi hữu đến cùng ta.
Đệ huynh xướng họa hồn thư thả
Tỷ muội bình ngâm giọng thướt tha.

Xướng họa: NGHỊCH LÝ



Bài xướng:
Nghịch lý


Gần đèn đã hẳn sáng ra đâu
Khối kẻ dường như vẫn tối đầu.
Nẻo thế vô minh tuồng đã rõ
Đường trần giác ngộ chắc còn lâu.
Nghe tình nhẹ tựa mây trên núi
Thấy nghĩa lặng như nước dưới cầu.

Đáng tự hào



Tứ kết dừng chân đáng tự hào
Rồng vàng lột xác ngẩng đầu cao.
Nhật xanh màu áo tràn hy vọng
Việt đỏ sân cầu mộng khát khao.
Chấp nhận thắng thua hơn đẳng cấp
Bằng lòng may rủi kém giàn sao.

Hoài niệm

(Tung hoành trục khoán)



Lối mở cho ta nhập luật Đường
Xưa truyền nét ngọc, vịnh thêm chương.
Xe bình thượng sách dùng đồ cổ
Ngựa chiến hồi hương nhớ dặm trường.
Hồn sắc tương tư miền hải đảo
Thu hương đồng vọng phía biên cương.

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Vũng Tàu ơi!



Phố biển lòng ta nhớ rõ nhiều
Thả hồn nghe sóng khúc tình phiêu.
Ngắm mây lãng đãng soi gương nước
Cùng gió tung tăng bổng cánh diều.
Ước đến Chí Linh khi hửng sớm
Mơ về Bãi Trước lúc hoang chiều.

Về phố biển



Du thuyền nhớ biển Vũng Tàu nay...
Sóng vỗ em nghe suốt cả ngày.
Gửi triệu lời thơm hoài chẳng chán
Trao ngàn tiếng ngọt vẫn còn say.
Anh nhìn cát trắng thông lên rợp
Chị ngắm mây xanh nắng tỏa dày.

Ngoạn cảnh Tân Thành



Hãy đến Tân Thành(*) ngoạn cảnh tiên
Nơi đây kỳ thú nhất trong miền.
Núi Dinh hùng vĩ kề căn cứ
Suối đá hoang sơ cận bản điền.
Thấp thoáng Tòng Lâm ươm ước nguyện
Linh thiêng Chùa Đá giải ưu phiền.

Hội thơ ở Vũng Tàu



Đường thi Việt hóa đã từ lâu
Toàn quốc hội thơ ở Vũng Tàu.
Sáng đến giao lưu vui suốt buổi
Đêm về thảo luận rộn canh thâu.
Hà Nam – Bà Rịa tình thân thiết
Đất Bắc trời Nam nghĩa nặng sâu.

Biển Vũng Tàu

(Ngũ độ thanh, cú trung đối)



Điểm hẹn nào hơn đến Vũng Tàu
Bao lời biển gọi hãy cùng nhau.
Diều bay khoảng lượn tranh càng sắc
Sóng vỗ triều dâng thảm đặng màu.
Đọng ảnh thân dừa in Bãi Trước
Reo vần khúc nhạc gởi Bờ Sau.