Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN VỀ

Đưa mùa xuân ra đảo xa.

Bài xướng:
Xuân về
(Độc vận)

Mậu Tuất đang về dậy tứ thơ
Thả hồn bay bổng quyện vần thơ.
Mai vàng rực rỡ thương quê mới 
Đào thắm lung linh nhớ bạn thơ.
Giai điệu mùa xuân bừng khúc nhạc
Nhịp đời năm tháng ngát hương thơ.
Tự hào ta sống hai thiên kỷ
Đất nước thanh bình rộn tiếng thơ!

Vũng Tàu, 01-2018
HOÀNG HỮU CÁT – Bút danh: Hoàng Hiền

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN VỀ TẾT ĐẾN



Bài xướng:
Xuân về Tết đến

Tiễn gà bươi rác tóe tòe toe
Đón chó giữ nhà tránh trộm nè...
Vít cổ quan tham gông xích cộp
Nắm đầu sếp nhũng tống tù nghe!
Xuân về cả nước cùng vào cuộc
Tết đến toàn dân mở hội hè
“Đốt lửa lòng” lên hào khí phát(*)
Khơi trong gạn đục triệt bao che...

(*) Thủ tướng hiệu triệu.
Vũng Tàu, 01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CHÀO NĂM MỚI 2018



Bài xướng:
Chúc mừng Năm mới 2018

Tham nhũng lan hành lũ bão giông
Nhiều “quan” bạc mặt xích tay còng...
“Củi tươi... Lò nóng” bừng bừng đượm
“Kinh tế... Diễn đàn”(*) mẫu mực trông.
Tết đến Dậu qua Dân phấn khởi
Xuân về Tuất tới Đảng thành công
Chủ trương định hướng... vươn thời đại
Biển lặng trời yên thắm sắc hồng 

(*) APEC 11-2017 tại Đà Nẵng
Vũng Tàu, 20-01-2018
TRẦN THẾ DÂN

Chùm xướng họa: TỰ HÀO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM



Bài xướng:
Tự hào bóng đá Việt Nam

Tự hào bóng đá Việt Nam ta
Trận thắng Qa-ta quả quả là…
Thế giới chúc mừng ôi chả chả
Dân tình hoan hỉ ái chà chà...
Giờ đang nhắm tới ngôi vô địch
Hướng tới tương lai đẩy mạnh đà.
Ghi điểm sáng ngời vào lịch sử
Tự hào bóng đá Việt Nam ta!

Vũng Tàu, 23-01-2018
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CẢNH ĐẸP VŨNG TÀU



Bài xướng:
Cảnh đẹp Vũng Tàu

Cảnh đẹp đâu hơn biển Vũng Tàu?
Có bờ cát trắng, cánh chim âu.
Sáng nhìn Núi Nhỏ phơi hồng ngọc
Chiều ngắm Long Sơn phủ tím màu.
Bãi Trước nhớ thuyền luôn ngóng đợi 
Bãi Sau thương sóng mãi chờ nhau.
Người đời yêu, ghét nên đầu bạc
Biển ghét, yêu đâu? Cũng bạc đầu!

1985
HOÀNG HỮU CÁT

Chùm xướng họa: CU ĐƠ



Bài xướng:
Vịnh bánh cu đơ
(Bát vĩ đồng âm)

Bánh ngon sao đặt gọi cu đơ
Có phải ăn xong bị ngẩn ngơ?
Lúc đói hung hăng nên muốn vớ
Khi buồn thơ thẩn lại thèm vơ.
Giòn tan chóp lưỡi xong còn nhớ
Ngọt lịm đầu môi hết vẫn mơ.
Lắm bác chết thèm đâu chỉ tớ
Ăn rồi tấm tắc lại mong sờ...!

NGUYỄN HỮU NGHIỆP (Lạng Sơn)

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Đại hội đại biểu CLB Thơ Việt Nam trên facebook lần thứ nhất

Sáng ngày 21-01-2018, Đại hội đại biểu CLB Thơ Việt Nam trên Facebook, đã được tổ chức trọng thể tại Khu du lịch sinh thái Budapest Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


Đại hội vui mừng được đón tiếp các đại biểu lãnh đạo CLB Thơ Việt Nam; Nhà thơ Trần Quang Quý, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội; Nhà văn Vũ Đảm, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà Văn Việt Nam); Đại biểu của một số cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ; Đại biểu CLB thơ Hà Nội, Phú Thọ, Điện Biên, CLB Thơ Nhạc Hà Nội, một số CLB Thơ trên Internet, Trang thơ, Diễn đàn trên mạng xã hội,... Đặc biệt là sự quan tâm của đông đảo nhà thơ, nhà phê bình Văn học, tác giả thơ và các bạn yêu thơ ở 23 tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài, đã quan tâm đến sự kiện về tham dự Đại hội.

Chùm xướng họa: CHÀO XUÂN 2018



Bài xướng:
Xuân và Đời
(Tập danh hoa, tứ đối)

Mai vàng… bung lụa Xuân đang đến
Đào bích… ngậm sương Tết tới gần.
Huệ trắng tinh khôi chờ hội lễ…
Hồng nhung duyên dáng đón tình nhân.
Hướng Dương vững phận không nao núng
Hồ Điệp bền duyên chẳng ngại ngần.
Vạn Thọ bằng lòng vươn nghịch cảnh
Li Ly kiêu hãnh vượt phong trần.

Vũng Tàu, 11-01-2018
TRẦN THẾ DÂN – Bút danh: Nam Vương

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Trần Văn Sỹ


TRẦN VĂN SỸ – Bút danh: Văn Sỹ.
Sinh năm: 1937 – Quê quán: Hải Hậu, Nam Định.
Địa chỉ: Số 1616/11D đường 30-4, Phường 12, thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 0199.2252.045 – Email: vansyvungtau17@gmail.com

Chùm Tứ tuyệt của Trần Châu Hoàn



Ước

Gió thổi ngoài hiên sầu gác lạnh
Trăng nằm đỉnh núi giận trời xanh
Bao lần ước nguyện tình duyên thắm
Mãi tới hôm nay vẫn chẳng thành.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ



Bài xướng:
Người lính

Giặc đến, bút nghiên gác lại trường
Bao nhiêu hoài bão gửi quê hương.
Nặng tình đất nước, ra tiền tuyến
Sâu nghĩa gia đình, biệt hậu phương.
Muốn giữ hòa bình cần chiến đấu
Phải ngăn tội ác để yêu thương.
Giặc tan, lại dốc công xây dựng
Người lính cả đời sáng tấm gương.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TRĂNG & THƠ



Bài xướng:
Cảm Thơ – Nguyệt

Đêm thu ánh nguyệt tỏa ngang trời
Dọi cảnh mây đùa ghẹo gió lơi.
Thương nhớ vần thơ ngôn tứ nhạt
Tủi buồn phận Cuội nghĩa tình vơi.
Cung Hằng bút vịnh khôn tròn chữ
Thềm Quế ai ngâm khó chuốt lời.
Vành vạnh thân ngà khơi nét ngọc
Sắc giòn... thôi đắm mảnh trăng phơi.

QUẾ SƠN DU TỬ (Bình Dương)

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Hàn Nhuệ Cương


HÀN NHUỆ CƯƠNG – Họ và Tên thật: Nguyễn Nhật Minh
Sinh năm 1962 – Các bút danh khác: Cẩm Phú, Cử Chế
Quê quán: Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ – ĐT: 098.3760.036
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.

Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Văn Quảng


NGUYỄN VĂN QUẢNG  –  Bút danh: Đại Nghĩa
Ngày sinh: 15-01-1940.  Điện thoại: 0122.734.5733
Địa chỉ: Thôn Tân Long, xã Châu Pha, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: DUYÊN...



Bài xướng:
Duyên phận

Một đóa phù dung sắc thắm hường
Xuân thì rực rỡ lắm người vương.
Ngày mong tháng đợi duyên mai trúc
Sớm nở tối tàn kiếp phấn hương.
Nghĩ phận nữ nhi nhờ bến đỗ
Luyến tình quân tử đón thuyền nương.
Tơ hồng kết chặt do thiên định
Chẳng bận lòng chi cõi thế thường.

KIM NGÂN

Chùm xướng họa: BẠN THƠ



Bài xướng:
Bạn thơ

Dù bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Xướng họa vui vầy bạn với ta.
Cấu tứ lung linh làm cá lặn
Ngôn từ lộng lẫy khiến chim sa.
Anh em gặp gỡ tâm hồn hợp
Thi hữu giao lưu trí tuệ hòa.
Trăm ý, ngàn lời khoe sắc thắm
Vườn thơ nở rộ những bông hoa.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Chùm xướng họa: MỜI BẠN

Núi Tao Phùng (núi Nhỏ), TP Vũng Tàu.


Bài xướng:
Tao Phùng thơ

Mời đến Tao Phùng xướng họa chơi
Cũng là cái thú ở trên đời.
Đỉnh cao hẳn có thêm nhiều ý
Dốc đứng nào lo cạn mấy lời.
Vọng nguyệt mơ trăng mê cảnh ấy
Nghinh phong đón gió giỡn tình khơi.
Đâu người tri kỷ mau vào cuộc
Để bút thi nhân khỏi rối bời.

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Chùm thơ Yết hậu của Nguyễn Huy Vụ




Tết về

Thơ viết ngàn bài cũng chẳng dư
Thi Đường bắt chước các tông sư.
Tết về “Con tự” tuôn tơi tả
Đừ…

Chùm xướng họa: BẠN THƠ MỚI



Bài xướng:
Phải duyên

Duyên trời may mắn biết thơ nhau
Tâm sự có nơi để dốc bầu.
Hồi hộp đợi chờ dăm bảy ý
Bồn chồn gửi gắm một vài câu.
Giao lưu tứ đẹp xây tình bạn
Xướng họa vần hay bắc nhịp cầu.
Mang nặng tương tư hồn cốt ấy
Tơ lòng gắn bó mãi bền lâu.

PHẠM VĂN DƯƠNG

Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: TIẾNG QUÊ



Bài xướng:
Tiếng quê

Lâu lắm không nghe một tiếng gà
Ngồi buồn nhẩm tính chục năm xa
Chuyển canh giọng gáy tan đêm vắng
Tỉnh giấc say nồng ngỡ sáng ra.
Đọc sách, tìm thơ xem nghĩa bạn
Tọa thiền, tịnh trí ngẫm đời ta
Hương đồng nỗi nhớ thầm trong mộng
Thèm được nằm nghe một tiếng gà.