Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

Chùm KHAI BÚT của Nguyễn Huy Vụ




Khai bút

Học thói lề xưa lại nối vần
Đặt bày khai bút đón xuân tân.
Miệt mài xướng họa câu thơ luật
Ngật ngưỡng giao lưu chén rượu trần.
Dẫu có mòn nghiên hằng giữ thiện
Cho dù hết mực vẫn gìn chân.
Đeo danh đuổi lợi chi cho mệt
Có đức tự nhiên hưởng phúc phần.

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Ngắm đã đời

(Nhớ ông Bành Thông 1941 – 2016)



Nhỏ bé xinh xinh dám chọc trời!
Cay xè lưỡi bỏng rát bờ môi.
Xanh khi thiếu tháng còn xanh biếc
Đỏ lúc thừa ngày vẫn đỏ tươi.
Gắng gượng nhanh mồm nhai vội vã
Ung dung mạnh miệng nuốt liên hồi.
Trời sinh đất dưỡng nhìn vui mắt
Chổng ngược chờ xuôi ngắm đã đời!

Xuân sang



Sáng dậy nghe lòng rạng rỡ Xuân
Đào tươi, quất đỏ, nắng trong ngần.
Hoa bừng dạ trẻ lời ca trỗi
Vận mở tâm già khúc nhạc ngân.
Sóng lặng, buồm căng, trời đã tỏ
Đường thông, bước vững, núi thêm gần.
Đồng hao chiến hữu cùng lan quế
Chúc cội mai già thắm mãi Xuân!

Chúc Tết



Xuân về gửi chúc bạn gần xa
Đón Tết niềm vui khắp mọi nhà.
Lộc biếc hoa vàng treo phiến lá
Cành non nụ thắm gác cành la.
Lòng vui hứng khởi hồng đôi má
Dạ thích râm ran thắm mặn mà.
Sức khỏe, bình an, tâm hỷ xả
Sang giàu hạnh phúc mãi bên ta.

Chúc Xuân Mậu Tuất



Xuân về xinh xắn những cành mai
Khoe sắc bông vàng trước ngõ ai...
Vạn vật tưng bừng mừng Tết đến
Muôn loài hớn hở đón Xuân lai.
Tài về chốn chốn tăng vui mắt
Lộc đến nơi nơi bớt khổ vai.
Mậu Tuất chúc nhau tròn ước vọng
Làm ăn phát đạt bước khoan thai...

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN ƯỚC NGUYỆN



Bài xướng:
Xuân ước nguyện
(Bát điệp – Độc vận)

Xuân đến mừng nhau chén rượu thơ
Xuân gieo ấm áp thắm hồn thơ.
Xuân hòa bạn hữu đong thi tứ
Xuân đượm ân tình đọng ý thơ.
Xuân tỏa đường mây buông lối mộng      
Xuân lan ngõ trúc thả đường thơ.
Xuân nồng vạn dặm tình sông núi
Xuân nguyện thơm hương nghĩa ngát thơ.

Xuân Mậu Tuất – 2018.
HƯƠNG THỀM MÂY

Chúc Xuân



Cung chúc tân niên hưởng cảnh nhàn
Tết về gia đạo trọn an khang
Đắc tài đắc lộc Xuân như ý
Phú quý vinh hoa phúc khí tràn.

Trang "Thơ Đường Đất Việt" chúc mừng năm mới



       Nhân dịp Xuân Mậu Tuất – 2018, trang “Thơ Đường Đất Việt” gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả Hội viên và các Chi hội trên toàn quốc!

Chào Xuân



Chào Xuân khai bút, bút theo ta
Mừng chúc an khang tới mọi nhà.
“Bảo kiếm rùa thiêng” trừ quỷ ác,
“Lò nung lịch sử” diệt gian tà!
Xuân quang, Xuân cảnh – Xuân bừng sắc,
Tết lộc, Tết đài – Tết thắm hoa!
Cờ Đảng giương cao, thề hết giặc
Giang sơn cẩm tú rộn hòa ca!

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Chùm thơ CHÚC MỪNG NĂM MỚI của Nguyễn Huy Vụ



Khai bút (1)

Đón chào Mậu Tuất bút khai chơi
Bia rượu chiền miên hẳn lắm lời.
Tết đến lộc non cầu chóng phát
Xuân về nợ xấu ước nhanh vơi.
Tham quan chớ mộng đơm tiền nước
Lại nhũng đừng mơ hốt của trời.
Chỉ ước văn đàn trên khắp chốn
Không còn thi sĩ rớt mùng tơi.

Chúc Xuân



Xuân về hoa nở ánh vàng mai
Ơn Đảng quang vinh chẳng nhạt phai.
Đất nước mừng vui chào hạnh phúc
Gia đình phấn khởi đón tương lai.
Anh em thế giới ta đoàn kết
Bầu bạn năm châu mình sánh vai.
Tổ quốc mạnh giàu luôn tiến bước
Giang sơn cường thịnh vững lâu dài.

Xuân Mậu Tuất – 2018.

Chùm xướng họa: KHAI XUÂN



Bài xướng:
Khai Xuân

Mậu Tuất khai Xuân rực rỡ hoa
Chúc mừng năm mới Hội Thơ ta!
Sum vầy ý tứ niềm vui tới,
Đoàn kết yêu thương sống thuận hòa.
Sức khỏe dồi dào xây hạnh phúc,
Dâng trào cảm xúc với thi ca.
Vũng Tàu lấp lánh bao kỳ tích
Thịnh vượng an khang khắp mọi nhà.

Vũng Tàu, Xuân Mậu Tuất – 2018..
NGUYỄN BÌNH DIỆP

Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Tân Xuân chúc làng thơ



Sang năm Mậu Tuất chúc làng thơ
Tuyệt tác bay xa thỏa đợi chờ...
Lục bát nhạc vần ru giấc mộng
Đường thi đối ngẫu gửi niềm mơ.
Nâng tầm xướng họa hồn bay bổng
Mở hội giao lưu dạ mở cờ.
Tết đến Xuân về cùng thả hứng
Nguyên tiêu góp bút khắp làng thơ.

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

Chùm thơ XUÂN VUI của Phạm Xuân Khu



PHẠM XUÂN KHU – Tuổi Đinh Dậu.
Bút danh: Phạm Long Sơn, Xuân Khu, Đăng Sơn.
Nghề nghiệp: Nhà báo (nghỉ hưu)
Quê quán: Thanh Hóa – Thường trú: TP Hồ Chí Minh & TP Bà Rịa
Điện thoại: 01289.849.112 – Email: longsonthiquan@gmail.com

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TÙY DUYÊN



Bài xướng:
Tùy duyên

Nhân tình thế thái tỏ tường ngay
Phận số trời ban khổ sướng này!
Vững chí mà nghinh đừng mãi sợ
An lòng để chịu chớ hoài lay.
Tâm dành hiếu kính yên đời Mẹ
Phúc nguyện đem cho đẹp ý Thầy
Sức vóc năng rèn thêm sống khỏe
Buông tùy được mất mới càng hay.

08-02-2018
NHẬT MINH

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm thơ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN của nhiều tác giả




Năm mới vinh hoa
“Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về”

Ngày Tết rộn ràng mọi xóm quê
Xuân sang khát vọng mãi tràn trề.
Hạnh mong cuộc sống đừng dâu bể
Phúc ước tình yêu trọn tứ bề.
Bình dị khiêm nhường ai cũng nể
An nhàn tĩnh tại họ càng mê.
Đến mai nắng đẹp đời vui thế
Năm mới vinh hoa phú quý về.

Chùm xướng họa GẶP GỠ THI ĐƯỜNG (tự họa)



Bài xướng:
Gặp gỡ Thi Đường
(Ngũ độ thanh)

Gặp gỡ Thi Đường buổi sớm nay
Mừng vui thảo vận đắm tâm này.
Gom ngàn chữ đẹp gieo vần nẩy
Gợi những câu ngời khảm tứ say.
Đã chọn dòng thơ tràn cảnh dấy
Rồi ngâm điệu lý trỗi duyên bày.
Ta mình hứng khởi tình khơi dậy
Rạng nghĩa ba miền sưởi ấm tay.

05-02-2018
QUANG LÊ VŨ

Chùm xướng họa: TẾT KHÔNG VỀ



Bài xướng:
Tết lại không về

Mấy chục năm rồi Tết vắng quê
Điều chi ngăn cản bước chân về!?
Yêu ma dẫn lối vô bờ hoặc,
Quỷ quái đưa đường tới bến mê.
Ham lợi nhân tình mau bỏ nghĩa
Háo danh thế thái chóng quên thề.
Xuân nay rồi lại bao Xuân nữa?
Băng giá trong lòng hết tái tê.

Thềm năm mới Mậu Tuất.
NGUYỄN HUY VỤ

Chùm xướng họa: SÁNG XUÂN NAY



Bài xướng:
Sáng Xuân nay

Đào thắm mai cười tiễn gió Đông
Én chao cánh mỏng vẫy mây hồng,
Tao nhân hội ngộ niềm hoan hỷ
Mặc khách tương phùng nỗi ngóng trông,
Xuân đón thi nhân tươi ý ngọc
Hoa chào nghệ sỹ thắm tơ lòng,
Nắng mai xao xuyến hồn thi sỹ
Ca khúc chào xuân rộn núi sông!

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Huy Vụ



Xuân đáo

Xuân dường đã đến phải không anh?!
Muôn đóa mai xinh nở thắm cành.
Nắng trải sắc tươi trùm núi biếc
Mây đùn ánh bạc rát sông xanh.
Trông ra bến hoặc sương mờ lối
Ngó xuống bờ mê khói dựng thành.
Thoáng bóng ai về trong đáy cốc
Một thời đôi mắt vẫn long lanh.