Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: ĐÓN KHÁCH THƠ



Bài xướng:
Đón khách thơ

Bà Rịa – Vũng Tàu đón bốn phương
Về đây tổ chức “Hội Thơ Đường”.
Giao lưu thấm đẫm tình yêu quý
Xướng họa tràn đầy nghĩa mến thương.
Sắc sảo tao nhân bình nghệ thuật
Hùng hồn mặc khách luận văn chương.

Chùm xướng họa: VUI BẠN ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Tâm tình

Xa rồi, nhớ lắm Hải Phòng ơi!
Nhiều bạn Đường thi quá tuyệt vời.
Mưa nắng chẳng buông rời ngọn bút
Ngược xuôi vẫn gắn bó sân chơi.
Sẻ chia gan ruột cùng bầu bạn
Góp mặt văn chương với cuộc đời.

Chùm xướng họa: MÙA VU LAN



Bài xướng:
Vu Lan

Lên chùa nhân dịp lễ Vu Lan
Khối đứa vờ che sự dối gian.
Trắc ẩn trong lòng đà cạn mạt
Tham sân ở dạ vốn đầy tràn.
Cầu tài thử hỏi Trời nao độ
Khẩn lộc hẳn rằng Phật chẳng ban.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Ngày hội thơ Đường luật

Bà Rịa đăng cai hội luật Đường
Tưng bừng phố đón bạn muôn phương.
Người về chia lửa vui thi khách
Ta đến chung lòng đẹp cú chương.
Một khúc tri âm say cảm mến
Hai miền nam bắc kết yêu thương.

Chùm xướng họa: THƠ VÀ TRẺ CON



Bài xướng:
Thơ và trẻ con

Xin mời chư vị luận bàn chơi
Đào tận cội nguồn – chớ nửa vời.
Mãn nguyện nụ cười thơ kết tứ
Đợi chờ tiếng khóc trẻ chào đời.
Cả hai góp mặt cùng non nước
Thêm mỗi thành viên với đất trời.

Mừng đón ngày hội thơ Đường luật



Phố phường Bà Rịa rợp cờ hoa
Chào đón thi nhân khắp nước nhà.
Hội nhập tao đàn câu xướng họa
Chung vui thi phẩm nhịp hoàn ca.
Vạn lời lộng lẫy tim dào dạt
Ngàn ý lung linh dạ hợp hòa.

Vũng Tàu điểm hẹn

(Ô thước Kiều)
Tự họa bài “Về thăm Vũng Tàu”.



Đại hội Đường thi ở Vũng Tàu
Khách du lựa ý khoái giăng câu.
Lộc lư đủ ngón tài so nhịp
Ô thước nhiều thiên khéo bắc cầu.
Gởi tứ thơ bình xao cánh hạc
Trao dòng phú luận rối thân âu.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CHÀO CLB THƠ VIỆT NAM TRÊN FACEBOOK



Bài xướng:
Phải đâu mộng mỵ

Em từ cõi ảo trở về đây
Thỏa nỗi chờ mong những tháng ngày.
Cao tốc nhấn ga ngàn gió bụi
Bầu trời dang cánh vạn trùng mây.
Hồn thơ Phây-búc thơm nguồn cội
Tình bạn Za-lô ấm đất này.

Gian tham

Vịnh Hồ Tôn Hiến



“Kinh luân”(*) tài núp váy đàn bà
Cắn trộm “hùm thiêng” lúc “đã sa”.
“Mở hội” “mừng công” lời khoác lác
Bày trò “thị yến” giọng ba hoa.
Say tình quên phận “phường trăng gió”
Tỉnh rượu nhớ mình “diện quốc gia”…

Chùm xướng họa: HƯƠNG CHÈ ĐẤT TỔ

Tặng CLB Thơ Việt Nam huyện Thanh Ba (Phú Thọ),
nhân dịp ra mắt tập thơ “Hương chè Đất Tổ” tập 5.



Bài xướng:
Hương chè Đất Tổ

“Hương chè Đất Tổ” mãi thơm vương
Lưu dấu Thanh Ba tỏa ngát hương.
Gom gió vờn mây người khắp xứ
Hòa thơ níu vận khách mười phương.
Dòng trong thả tứ hoài ngây ngất
Tình sáng buông câu độ thất thường.

Chùm xướng họa: THANH THẢN



Bài xướng:
Thanh thản

Chẳng ước giàu sang cảnh chức quyền
Vui cùng sách vở sống an nhiên.
Tháng ngày dạy dỗ vui bầy cháu
Sớm tối hàn huyên ngóng bạn hiền.
Thong thả quên lo đời nắng gió
Ung dung chẳng ngại giá lương tiền.

Tức cảnh mần thơ vui



Không chịu phát triển

Kéo lùi lịch sử lại cho ta
Thế giới đại đồng huyễn quá cha.
Nước mát bên hồ vui bác ạ!
Cỏ non dưới ruộng sướng ông à!
Tài hèn xin chớ mơ đồ bá
Sức yếu thôi thì cứ phụ gia.

Bãi Tầm Dương



Bãi Tầm Dương

Cứ ngỡ thảo nguyên lạc chốn này
Nao lòng sơn thủy cảnh nơi đây.
Hàng dừa soi bóng say hồn cát
Ngọn sóng thay hình động sắc mây.
Chim liệng nắng choàng đùa thỏa nguyện
Thuyền vui biển đón mộng sum vầy.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: VỌNG NGUYỆT CẢM HOÀI

(Vần trắc)



Bài xướng:
Vọng nguyệt cảm hoài

Nhân tiện hỏi người chăng biết có
Lòng riêng tâm sự Hằng cô tỏ.
Chu sa cát lấp giảm chèo thuyền
Phong vũ mưa ngừng tăng cuốn gió.
Thư kiếm nhớ thương cổ sách tường
Cầm thi hoài niệm bằng chim rõ.

Vũng Tàu chào đón khách gần xa

(Dĩ đề vi thủ liên hoành – Tá tự đối, giao cổ đối)



Vũng Tàu chào đón khách gần xa
Tàu đến xe đi nhộn nhịp là...
Chào bởi tiếng chào đầy quý trọng
Đón bằng sự đón thật hoan ca.
Khách du trọn vẹn hòa non nước
Gần khắp danh lam xứng tấm quà.

Quê biển đón khách

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Xuân về hoa nở én lượn chao
Mặt biển gần xa tiếng sóng gào.
Núi lớn, rừng thông ngăn gió bão
Bãi Dâu, Bến Đá đón thuyền vào.
Giàn khoan Bạch Hổ dầu lai láng
Xã đảo Long Sơn dáng vươn cao.

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

Xướng họa: THIỀN VIỆN VIÊN KHÔNG (Tóc Tiên)

Kính tặng hiền tăng Viên Chiếu.



Bài xướng:
Thiền viện Viên Không

Tọa lạc chốn đây lâu lắm rồi(*)
Tựa lưng vào núi biếc xanh đồi.
Mây bay vờn đỉnh rừng cây cối
Hương tỏa quanh am cảnh áo sồi.
Chánh điện tôn thờ thân đức Phật
Pháp đường tĩnh tọa dáng sư tôi.

Nhớ xưa...



Sáng tựa bên song nhấp ngụm trà
Vầng hồng ửng dạng phía trời xa.
Đằng đông nhật rạng in hình ngọc
Phía bắc vân thanh vẻ dáng ngà.
Uẩn khúc Tây Thi sầu Phạm Lãi
Dứt tình Từ Thức biệt Tiên Nga.

Xướng họa: CHÀO THU



Bài xướng:
Chào thu

Thu chào cúc nở cúc chào thu
Mù mịt khói sương khói mịt mù.
Rạng tỏ hình trăng hình tỏ rạng
Lu mờ bóng nước bóng mờ lu.
Hiến dâng người quý người dâng hiến
Thù tạc chén thương chén tạc thù.

Xướng họa: ĐÓN THU



Bài xướng:
Đón thu

Thà chẳng biết nhau biết chẳng thà…
Xa tình ngóng đợi ngóng tình xa.
Võ vàng thân liễu thân vàng võ
Là lượt dáng mai dáng lượt là.
Phách trống lừng vang lừng trống phách
Ca đàn rộn rã rộn đàn ca.